![]() |
Như thông tin SGGP đã từng cung cấp, số lần chạm trán giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan cho đến nay lên đến con số 38 trận. Thái Lan thắng 15 trận, hòa 4 và Việt Nam thắng 19 trận.
Như vậy, trận chung kết King’s Cup 2006 diễn ra lúc 18 giờ 30 chiều nay sẽ là trận cầu thứ 39 giữa hai đội tuyển.
Trước trận đấu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam, từ cựu trào đến lớp trẻ hiện có nhiều suy nghĩ khác nhau về những lần Việt – Thái đọ sức trên sân cỏ. Người cao tuổi vẫn còn nhớ trận thắng 3-1 ngay trên sân Bangkok của tuyển Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 1 vào năm 1959.
Tuy nhiên, đó chưa phải là lần đầu tiên mà hai làng bóng giáp mặt nhau. Trận đấu vòng loại trước đó vài ngày cũng trong khuôn khổ vòng loại SEA Games 1, Việt Nam đã đè bẹp Thái Lan 4-0. Người Thái lúc đó đá bóng còn kém lắm, nên các giải quốc tế sau đó diễn ra tại Sài Gòn, ít khi mời đội bóng của họ sang dự.
Lớp trẻ hâm mộ bóng đá thì vẫn không tài nào quên trận chung kết SEA Games 20 năm 1999, tức đúng 40 năm sau trận thắng tại Bangkok. Khi ấy, tuyển Việt Nam có đội hình cực mạnh, ở vào độ chín nhất về phong độ gồm Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Đỗ Khải, Mai Tiến Dũng, Trương Việt Hoàng, Triệu Quang Hà,... cũng do ông Alfred Riedl dẫn dắt.
Họ cũng đã từng hòa Thái Lan 0-0 ở vòng bảng, nhờ lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Song, người Thái đã biết cách phá vỡ bức tường thép Đông Nam Á (biệt danh mà giới chuyên môn trong khu vực đặt cho hàng thủ Việt Nam) bằng vũ khí lợi hại mà họ sở hữu: sút xa. Hai cú sút trái phá của Ongtrakul và Dusit đã đánh bại thủ môn Trần Minh Quang, mang huy chương vàng SEA Games về cho Thái Lan.
Một nhận xét có phần trách móc ông Alfred Riedl khi ấy là chủ quan, khinh địch, không áp dụng đúng lối chơi mà họ đã thành công ở vòng loại, mà lại hào hứng, “máu thắng” lao lên tấn công để rồi bại trận. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam là ở chỗ: Ta ít thay đổi, không tạo được sự đột biến trong lần gặp sau, còn người Thái thì mau chóng phát hiện ra điểm yếu của đối thủ, tìm được đối sách thích hợp để chiến thắng.
Không chỉ riêng trong bóng đá, mà ngay ở những môn thể thao đối kháng khác như bóng bàn, cầu lông, võ thuật... Hễ đối thủ gặp qua ta một lần là trận sau họ biết cách giành chiến thắng. Vai trò của HLV trong trường hợp này rất quan trọng.
Trở lại trận cầu nhiều suy nghĩ, dù chỉ là một giải đấu mời, nhưng tính chất của nó không thua gì các giải đấu khác. Ngoài tính chất quan trọng của một trận chung kết thì nó còn mang nhiều duyên nợ, cảm xúc đối với cả hai làng bóng và người hâm mộ bóng đá hai nước.
Lợi thế lớn về sân bãi, khán giả và có thể cả trọng tài đang đứng về phía chủ nhà, nhưng các tuyển thủ Việt Nam sẽ thể hiện tinh thần thi đấu cao nhất, với quyết tâm mang King’s Cup về nhà. Khó lắm, nhưng không phải không làm được.
Vì các tuyển thủ phải tự đặt câu hỏi: “Vì sao cha anh mình làm được điều kỳ diệu 47 năm trước, mà nay mình lại không làm được?”. Hãy phá vỡ những suy nghĩ chủ bại mỗi lần giáp mặt với người Thái trên sân cỏ!
Khán giả được xem truyền hình trực tiếp bằng sóng sạch G.M. |
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Bầy cáo xứng danh kẻ thách thức
-
Leverkusen - Borussia Dortmund 2-1: Haaland tịt ngòi, Diaby khai bàn, Brandt gỡ hòa nhưng Wirtz tỏa sáng hạ gục Dortmund