Khi những dòng người đổ về các điểm du lịch để xả hơi trong Ngày lễ 30-4 và 1-5 thì đâu đó vẫn còn rất nhiều người vẫn làm việc không ngừng nghỉ dù đó là dịp lễ. Những người chúng tôi muốn nói tới chính là các tuyển thủ đang tập trung cao độ chuẩn bị cho Olympic 2016 của thể thao Việt Nam. Những tay kiếm cự phách Thành An, Lệ Dung, Như Hoa vừa giành vé Olympic 2016 kia thì dịp 30-4, 1-5 họ càng bận rộn hơn khi sẽ phải ngốn bài tập thể lực trên vùng núi cao tại Tam Đảo.
Không khí tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội không vắng lặng, dù lịch nghỉ lễ là 4 ngày. Những tiếng đổ người rầm rầm trên sàn tập ướt mồ hôi của đội judo nữ hay đội vật vẫn quen thuộc như ngày thường. Văn Ngọc Tú cùng các đồng đội tập luyện trước cuộc thi đấu cuối cùng để giành tấm vé Olympic 2016 đúng kỳ vọng. Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng đang tập đều đặn tại Trung tâm dưới sự theo dõi của chuyên gia cùng HLV trưởng Đới Đăng Hỷ. Ở một phòng tập khác, Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng có vé Olympic rồi nhưng không vì thế thảnh thơi mà được quán triệt các ngày nghỉ tập bình thường nhằm duy trì thể lực hiệu quả nhất. Những người quan trọng như Ánh Viên, Quý Phước, Duy Khôi, Quang Nhật hay Quách Thị Lan, Quách Công Lịch ở nước ngoài nên không thể có khái niệm ngày nghỉ lễ như tại Việt Nam.

Dù có vé Olympic nhưng Phạm Phước Hưng vẫn tập bình thường. Ảnh: T.L
Ánh Viên đã trở lại Mỹ sau chuyến trở về ngắn ngày thi cử kết thúc môn học lớp 12. Trở lại Mỹ, cô kình ngư người Cần Thơ sẽ lại lao ngay vào tập khối lượng nặng chứ không thảnh thơi thư giãn. Tháng 4 qua đi, tháng 5 đã về tới. Đây là thời điểm quan trọng nhất của các môn bởi nó là tháng cuối cùng các lượt vòng loại tìm vé Olympic sẽ diễn ra. Điền kinh, boxing nữ, bắn cung, bơi, judo... không thể thất bại bởi họ đã và đang được chờ đợi rất nhiều. Từng đội tuyển có từng mục tiêu Olympic 2016 khác nhau nhưng tựu chung lại, họ không thể mạo hiểm để lơi là VĐV vào lúc này.
Bản thân VĐV cũng hiểu, giành được vé đã khó, sau đó giữ mình để tập luyện phấn đấu nhiều hơn nữa còn khó hơn. Tấm vé Olympic là ước mơ cả đời của một VĐV. Có những người cả sự nghiệp không giành được nhưng có người chỉ trong tích tắc được cầm chiếc vé trên tay. Nhiệm vụ tập luyện, thi đấu của họ cũng chính là nhiệm vụ với màu cờ sắc áo quốc gia đầy tự hào.
NGUYỄN ĐÌNH
Các tin, bài viết khác
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải sẽ chứng kiến Miêu hiệp cơ bắp - vạm vỡ
-
Cờ vua nữ Việt Nam chia tay Olympiad 2022
-
Vòng đấu tứ kết giải võ tổng hợp Việt Nam sẽ diễn ra tại TPHCM
-
Roller sports hướng đến chuyên nghiệp hóa
-
Hai golf thủ Thảo My, Bảo Nghi đứng trước cơ hội đấu với cựu số 1 thế giới
-
Các VĐV karate trẻ mạnh nhất tranh tài tại giải quốc gia
-
Cờ vua nữ Việt Nam thua Philippines tại ván áp chót Olympiad
-
Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 9
-
Đội cờ vua nữ Việt Nam thua 2 trận liên tiếp tại Olympiad
-
Gian nan giữ lấy “lửa nghề”