Trận AS Monaco – PSV Eindhoven (lượt đi 0-1)

Nhiệm vụ bất khả cho AS Monaco ?

Nhiệm vụ bất khả cho AS Monaco ?

AS Monaco hy vọng hàng tấn công kịp phục hồi phong độ để giành chiến thắng với cách biệt hai bàn khi tiếp PSV Eindhoven trên sân Louis II ở trận lượt về.

Nhiệm vụ bất khả cho AS Monaco ? ảnh 1

Tiền đạo Javier Saviola (phải) của AS Monaco chơi không ấn tượng trong thời gian gần đây.

Thật vậy, thua 0-1 ở trận lượt đi, đội bóng của Công quốc phải ghi hai bàn cách biệt mới có thể lọt tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, phong độ hiện nay của đội bóng này không giống với những gì họ thể hiện ở vòng đấu bảng (giành ngôi đầu bảng, trên cả Liverpool). Đội bóng của HLV Didier Deschamps chỉ thắng một trận trong 6 tuần lễ gần đây - đó là trận thắng vất vả 1-0 trên sân Rennes ở vòng đấu thứ ba cúp nước Pháp.

Các tiền đạo Javier Saviola – Mohamed Kallon vốn  được xem là cặp tiền đạo xuất sắc nhất giải hạng Nhất nước Pháp (Ligue 1) chỉ cũng ghi được hai bàn trong bốn trận gần đây của giải quốc gia.

Sau trận hòa 0-0 trên sân nhà gặp Metz hồi cuối tuần, ông Deschamps cho biết: “Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Muốn duy trì tinh thần lạc quan, chúng tôi phải tìm lại chính mình và  chơi với phong độ tốt nhất trong trận tiếp PSV”. Ngoài ra, rất có thể ông Deschamps sẽ không sử dụng bộ đôi tấn công như trên mà sẽ đưa tiền đạo người Uruguay Ernesto Chevanton vào đội hình xuất phát.

Hiện chỉ đứng ở vị trí thứ tư của bảng xếp hạng Ligue 1 và kém đội đầu bảng Lyon 11 điểm, cơ hội đoạt chức VĐ của AS Monaco không nhiều. Xa hơn nữa, điều đáng sợ nhất đối với á quân Champions League mùa trước là trắng tay vào cuối mùa giải. Tiền đạo Emmanuel Adebayor nói: “Chúng tôi muốn đoạt một danh hiệu nào đó. Cúp nước Pháp trở thành mục tiêu hàng đầu nhưng chúng tôi không được quên Champions League”. Hậu vệ Sebastien Squillaci tiếp lời: “Chúng tôi đã được học hỏi rất nhiều ở mùa giải vừa qua và kinh nghiệm này có thể giúp chúng tôi ở vòng knockout lần này”.

Trong khi chủ nhà đang gặp khó khăn ở khâu ghi bàn thì ngược lại, PSV Eindhoven có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận lượt về bởi trận gặp Groningen hồi cuối tuần qua tại giải VĐQG Hà Lan bị hoãn. HLV Guus Hiddink phát biểu trước báo giới: “Trong điều kiện thời tiết bình thường, trận đấu hồi cuối tuần qua hẳn sẽ rất thuận lợi cho chúng tôi, nhưng do tuyết phủ đầy mặt sân và đóng thành  băng nên trận đấu đã bị hoãn”. Ngoài ra, đội bóng  của ông Hiddink sẽ đến miền nam nước Pháp với một đội hình đầy đủ các trụ cột, kể cả John de Jong và Philip Cocu.

Có thể nói, đây là cơ hội cho đội bóng của Hà Lan lọt vào vòng tứ kết Champions League mà họ mong đợi từ năm 1990 đến nay.

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục