Kết thúc V-League 2012, danh hiệu HLV xuất sắc nhất được trao cho Lê Huỳnh Đức, CLB SHB Đà Nẵng. Cổ động viên Đà Nẵng cũng được chọn là cổ động viên “đẹp” nhất V-League. Như vậy, CLB quán quân này đã lập hactrick khi vừa lên ngôi vô địch, vừa có thêm 2 giải thưởng được bầu chọn khác một cách xứng đáng. Đó là kết quả tích cực.
Nhưng V-League cũng có những thống kê không mấy tích cực lắm, đó là thống kê mức độ… chơi xấu của các cầu thủ. Theo đó, Văn Quyết (Hà Nội T&T) là tuyển thủ dẫn đầu cho vị trí này khi anh nhận 1 thẻ đỏ và 10 thẻ vàng trong toàn giải. Anh cũng là cầu thủ không đá ở vị trí hậu vệ nhưng nhận nhiều thẻ phạt nhất. Văn Quyết không thua những “máy chém” của V-League như Đào Văn Phong (K.Khánh Hòa) với 1 thẻ đỏ 8 thẻ vàng, Chí Công (Bình Dương) với 2 thẻ đỏ 4 thẻ vàng. Văn Quyết chuyển từ CLB Hà Nội lên Hà Nội T&T khi anh còn là một cầu thủ lành tính và chịu khó học hỏi. Nhưng ở mùa bóng này, bên cạnh thành tích là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, anh cũng là cầu thủ “xấu tính” nhất. Mới đây, anh và 2 cầu thủ khác của Hà Nội T&T cũng để lại những hình ảnh không đẹp trong trận chung kết cúp quốc gia khiến cho việc tập trung đội tuyển gặp một số trục trặc không đáng có.
Vì sao một cầu thủ từng nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc lại đội sổ danh sách chơi xấu của mùa giải? Dư luận nhiều khi cảm thấy ớn lạnh người khi phải chứng kiến các trận đấu mà cầu thủ 2 bên cứ thay nhau “hốt giò” đối thủ. Có cảm giác như các cầu thủ muốn thể hiện sức mạnh thể lực và khả năng chơi bóng bằng cách ngăn chặn đối phương bằng mọi giá, từ việc triệt hạ cho đến tiểu xảo nằm sân và phản ứng trọng tài để tỏ ra là mình vô can trong mọi trường hợp. Trong một giải đấu với những gam màu không mấy sáng sủa ấy, cầu thủ không thể không bị tác động và bị cuốn vô lối chơi “không khoan nhượng” như mọi người chứng kiến. Ở đây, môi trường đã dung dưỡng cho lối đá không đẹp có đất sống và sinh sôi.
Kết thúc V-League 2012, người ta cũng thống kê ai xuất sắc nhất lịch sử V-League. Và, cái danh sách 10 chân sút xuất sắc nhất giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam qua 12 mùa bóng khiến ai cũng bật ngửa: 9/10 cầu thủ là người nước ngoài! Chân sút nội duy nhất góp mặt trong danh sách là Lê Công Vinh, tiền đạo đắt giá nhất Việt Nam. Còn lại là những cái tên đến từ Brazil như Antonio Carlos, Kesley Alves, Almeida, Elenido de Jesus, Evaldo Goncalves; đến từ Argentina, Nigeria, Nam Phi như Gaston Merlo, Timothy, Samson Kyode, Philani. Lê Công Vinh đơn độc ở vị trí thứ hai với 85 bàn, xếp sau quán quân Antonio Carlos với 87 bàn. Các quan chức bóng đá không biết có nghĩ gì khi giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam nhưng sự xuất sắc lại rơi vào các chân sút nước ngoài? Điều này có mâu thuẫn với nhận định cầu thủ Việt Nam không thiếu tài năng, có thể cạnh tranh ngang hàng với khu vực, đồng thời có ảnh hưởng gì đến chất lượng đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị cho những giải đấu lớn sắp tới?
V-League có những cái nhất nhưng tiếc là nhiều cái nhất khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai bóng đá nước nhà.
Hoàng Dương