Hôm nay (12-12), U.23 Việt Nam có trận cọ xát đầu tiên trong chiến dịch chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á bằng cuộc đọ sức với đội bán chuyên nghiệp Nhật Bản (JFL Selection). Tiêu điểm cho cuộc đối đầu ở Hàng Đẫy thật đơn giản: ông Miura lắp ghép từng vị trí thế nào cho U.23 Việt Nam?
Quên kết quả đi
Trước khi đến Qatar, U.23 Việt Nam lên lịch đấu cả thảy 4 trận, trong đó có 2 trận gặp JFL Selection. Hai trận còn lại là cuộc đọ sức với CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản, ngày 17-12) và Á quân V-League HN.T&T (18-12). Sau đó, U.23 Việt Nam tập trung chỉnh sửa, rút gọn đội hình và bay sang Qatar vào ngày 30-12.
Dĩ nhiên, việc U.23 Việt Nam đấu với đối thủ đến từ Nhật Bản trong tình cảnh… mở cửa sân Hàng Đẫy tự do cho thấy, trận đấu này đơn giản là cữ tập. Thầy trò Miura có 2 cữ tập, với “quân xanh” lạ để thay đổi không khí. Cho nên, ông Miura có cho ra sân đội hình như thế nào, đặc biệt là kết quả có ra sao đi nữa, đấy cũng không phải là quan tâm hàng đầu. U23 Việt Nam đang lắp ráp cỗ máy và những trận đấu thế này trở nên rất hữu ích.

Các cầu thủ U.23 nỗ lực tập luyện cho cuộc đọ sức với CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản, ngày 17-12).
Ảnh: Minh Hoàng
Cũng cần chú ý, trong mấy ngày qua, U.23 Việt Nam chủ yếu dành thời gian tích lũy thể lực. Những đôi chân đang thời kỳ tập nặng ấy chắc chắn không thể thanh thoát để trình diễn một thứ bóng đá chất lượng. Vì vậy, hình hài của U.23 Việt Nam được phác họa dựa trên những con người nào, điều ấy sẽ được ông Miura sàng lọc. Nói tóm lại, trận đấu chiều nay ở Hàng Đẫy, người ta không thể đòi hỏi những gì cao siêu, biến hóa nhất được bộc lộ.
Lắp và vá
Ông Miura hôm qua đón một tin vui và một tin buồn về lực lượng của U.23 Việt Nam. Bộ đôi Duy Mạnh, Hồng Duy đã quay trở lại tập luyện cùng đồng đội, thay vì phải tập theo giáo án riêng để dưỡng thương. Nhưng tin xấu là U.23 Việt Nam lại mất thêm người khi hậu vệ trái Dương Văn Khoa dính chấn thương. Cầu thủ người Quảng Ninh này bị tổn thương dây chằng cổ chân, cần khoảng 3 tuần để dưỡng thương. Trước đó, Tuấn Anh đã bị giãn dây chằng gối, khả năng hồi phục thời gian trước khi U.23 Việt Nam bay sang Qatar bị bỏ ngỏ. Thậm chí không loại trừ khả năng, tiền vệ này nối gót Huy Toàn, Ngọc Thắng về CLB dưỡng thương.
Thực chất U.23 Việt Nam là một công trường ngổn ngang cho ông Miura dọn dẹp và hoàn thiện. Chẳng hạn như vị trí thủ môn, do Phí Minh Long chưa bình phục hoàn toàn, ông Miura buộc phải kiểm nghiệm 4 vị trí còn lại. Tìm được một thủ thành có đủ độ tin cậy, chắc chắn không dễ, dù ông Miura triệu tập đến 5 thủ môn. Hay vị trí tiền vệ trung tâm, chấn thương đã càn quét nhân sự U.23 Việt Nam, đến độ ông thầy người Nhật phải đôn cả trung vệ Đông Triều thử nghiệm ở vị trí này. U.23 Việt Nam chỉ còn vài tiền vệ trung tâm thực thụ là Xuân Trường, Duy Khánh…
“Công trường” đã bắt đầu đến giai đoạn hoàn thiện và trình diễn. Rất nhiều cái khó đổ dồn lên đầu ông Miura, từ nhân sự đến tâm lý để vững vàng. Hẳn nhiên, ông Miura vẫn có sự kiên nhẫn để đeo đuổi, bất chấp những chỉ trích chẳng khác gì gáo nước lạnh đổ lên mặt. Nếu vậy, cứ giữ đúng cái chất mà làm và quan trọng, ông thầy người Nhật cần có người chia sẻ gánh nặng.
GIA MINH