Trước giờ lên xe ra sân tập chiều qua, các học trò ông Calisto ngồi tụ lại dưới sảnh khách sạn Golden Horses Palace để “tám” đủ chuyện. Tuy vậy, điều mà các tuyển thủ cảm thấy hớn hở nhất là dường như “cái vận” đã và vẫn đang hiển hiện với các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.
24 giờ trú ngụ tại khách sạn Golden Horses Palace, nhiều học trò của ông Calisto còn chưa hết cảm giác choáng với vẻ đẹp của khách sạn 5 sao này. Khách sạn 5 sao có 480 phòng này rộng thênh thang, đẹp mê hồn từng là nơi trú ngụ của bầy “Quỷ đỏ” Man.United khi họ sang Malaysia du đấu. Chính vì vậy, khi các học trò Calisto được bố trí trú quân ở đây, họ đều tỏ ra sung sướng vì nhiều lẽ. Thứ nhất, khách sạn cực xịn và tiện nghi; thứ 2, “Quỷ đỏ” thành Manchester trú quân ở Golden Horses Palace, đá bóng như đi dạo vẫn đè bẹp đội chủ nhà.
![]() |
HLV Calisto và các tuyển thủ Việt Nam từ khách sạn Golden Horses Palace (Malaysia), chuẩn bị ra sân tập. Ảnh: Ngọc Tuấn |
So sánh trình độ của tuyển Việt Nam với Manchester United là khiên cưỡng, nhưng cũng có nhiều điểm trùng lặp. Chẳng hạn như việc tuyển Việt Nam có thể sẽ chọn màu áo truyền thống để chơi trong trận bán kết lượt đi. Đấy cũng là… “quỷ đỏ”- tuyển Việt Nam đó sao?
Nói gì đi nữa, dân trong làng bóng thì niềm tin vào sự may mắn cũng thuộc loại “không nhất thì nhì”. Ông Calisto trước trận cầu đinh gặp Singapore đã lặng lẽ đi nhà thờ cầu nguyện điều may mắn đến với đội bóng của mình. Chính vì vậy, khi các học trò của ông tin rằng, họ sẽ nối gót quỷ đỏ thành Manchester quật ngã Malaysia thì đó cũng chẳng phải là hi vọng quá viển vông.
Thật ra thì sau trận thắng Singapore, thầy trò Calisto đều tin rằng, cái vận của tuyển Việt Nam vẫn còn rất đỏ. Chẳng nói đâu xa, ngay trong ngày 11-12, tuyển Việt Nam xuất hành đi Malaysia cũng có nhiều điều để người ta tin vào cái vận không ngoảnh mặt với thầy trò Calisto. Bởi nếu tuyển Việt Nam lên máy bay chậm 1-2 giờ, ắt hẳn họ khó đến Kuala Lumpur đúng hẹn, bởi sân bay Nội Bài bỗng dưng sau khi chuyến bay của tuyển Việt Nam cất cánh lại mù mịt sương mù, khiến hơn 50 chuyến bay bị hủy chuyến. Đấy cũng là cái may mắn mà các học trò Calisto tin tưởng: “Đầu xuôi, đuôi lọt”.
Tất nhiên, tuyển Việt Nam muốn giữ vận thì phải chứng minh bằng thực lực, đủ sức quật ngã người Mã trên sân cỏ. Tuy vậy, cho đến lúc này, hầu hết các học trò của ông Calisto đều cảm nhận, quyết định lên đường sang Malaysia sớm của ông thầy người Bồ là hết sức hợp lý. Bởi lẽ, thời tiết ở Kuala Lumpur khá nóng và việc di chuyển từ vùng khí hậu lạnh như Hà Nội đến đây đã khiến nhiều cầu thủ rơi vào cảm giác ngợp, cần sự thích nghi.
Cái vận đang ở quanh thầy trò Calisto. Hãy tin như vậy, từ những điềm may mắn ngẫu nhiên cho đến những thích nghi mang đậm chất chuyên môn!
Ngọc Linh
Các tin, bài viết khác
-
HLV của Viettel FC im lặng trước tin đồn mâu thuẫn với ngoại binh
-
U16 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á 2022
-
Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng trở lại ghế HLV sau 5 năm
-
Các học viên nô nức về dự lễ khai giảng khóa 3 Học viện Nutifood JMG
-
Thái Sơn Bắc tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG
-
V-League 2022 thiết lập cột mốc lịch sử về khán giả: Khi người chơi đã biết làm thương hiệu
-
VFF gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung
-
Giải hạng Nhất - LS 2022: Hình thành nhóm đua thăng hạng
-
Viettel FC thua 4 trong 6 trận gần nhất: Hệ lụy từ chuyện nội bộ rối ren
-
Việt Nam sớm giành vé vào chung kết giải U19 quốc tế 2022