Trên sân Mỹ Đình, đánh bại Australia từ loạt sút penalty với tỷ số 4 - 3, Nhật Bản đã chính thức ghi tên mình vào bán kết Asian Cup 2007. Trước đó hai đội đã hòa nhau 1 - 1 trong 120 phút thi đấu. Ở trận tứ kết diễn ra sau đó trên sân Rajamangala – Bangkok, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tuyển Việt Nam đành chịu thất bại 0 - 2 trước Iraq... Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Nhật Bản. Ở trận tứ kết giữa Nhật Bản và Australia hiệp 1 diễn ra với tốc độ trung bình, Nhật Bản là đội cầm được bóng nhiều hơn. Trong khi đó, các pha bóng tấn công của Australia tỏ ra khá đơn điệu và dễ dàng bị hàng phòng ngự Nhật Bản hóa giải thành công. Cả hai đội đều tạo ra vài cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, thế trận trên sân vẫn ở thế quân bình dù Nhật Bản vẫn là đội nhỉnh hơn về thời gian sở hữu bóng. Đến phút 69, Australia bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Từ pha đá phạt góc ở tầm thấp khá hiểm hóc của Harry Kewell, tiền đạo John Aloisi dễ dàng đệm bóng cận thành hạ thủ thành Kawaguchi.
Bị dẫn bàn, Nhật Bản dâng cao đội hình và đẩy cao tốc độ trận đấu. Đúng 3 phút sau, Nhật Bản có bàn thắng quân bình tỷ số 1 - 1. Hậu vệ Mark Milligan phá bóng không tốt để tiền đạo Naohiro Takahara đoạt được bóng trước khi vượt qua chính Mark Milligan để ung dung sút tung lưới thủ thành Mark Schwarzer.
Phút 76, Australia chỉ còn 10 người trên sân do tiền vệ Vince Grella phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi với tiền đạo Naohiro Takahara.
Ở thế hơn người, trong những phút còn lại Nhật Bản hoàn toàn chiếm ưu thế trên sân và liên tục gây sức ép lên phần sân Australia nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sau 90 phút, tỷ số là 1 - 1 và hai đội phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ.
Sau hai hiệp phụ, tỷ số vẫn là 1 - 1 và hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua. Nhật Bản đã giành chiếc vé vào bán kết sau khi vượt qua Australia với tỷ số 4 - 3.
* Tại bán kết, Nhật Bản sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa Saudi Arabia và Uzbekistan vào lúc 20h20 ngày 25-7 tới cũng diễn ra trên sân Mỹ Đình.
*****
* Ở trận tứ kết sau đó diễn ra trên sân Rajamangala – Bangkok, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tuyển Việt Nam đành chịu thất bại 0 - 2 trước Iraq. Hai bàn thắng của Iraq được ghi do công của tiền đạo Younis Mahmoud ở phút thứ 2 và 65 của trận đấu. Iraq giành quyền đi tiếp vào bán kết và sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu tứ kết giữa Iran và Hàn Quốc vào lúc 17h20 ngày 25-7 trên sân Bukit Jalil (Malaysia).
Trung Việt
Các tin, bài viết khác
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Các hảo thủ quần vợt Việt Nam thể hiện sức mạnh ở giải VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp 2021