Sau khi trở về Việt Nam khoác áo CLB Hải Đăng Tây Ninh trong 1 năm nay, tay vợt Việt Kiều Daniel Nguyễn có nguyện vọng được khoác áo đội tuyển quốc gia tranh tài ở các giải quốc tế, đặc biệt là SEA Games 2019. Chính vì thế, trong 1 tháng vừa qua, nhờ sự hỗ trợ của Liên đoàn quần vợt Việt Nam, mọi thủ tục nhập tịch của tay vợt từng đứng hạng 189 thế giới diễn ra suôn sẻ. Do cả ba và mẹ Daniel Nguyễn đều là người Việt, nên việc xin hộ chiếu cho anh diễn ra nhanh chóng chưa đầy 20 ngày. Và đến đêm ngày 28-10, hộ chiếu của Daniel Nguyễn đã hoàn tất và tay vợt này chính thức mang tên Daniel Cao Nguyễn.
Theo thông tin từ Liên đoàn quần vợt Việt Nam, nhờ sự hỗ trợ của Tổng cục TDTT và Uỷ ban Olympic Việt Nam, trong cuộc họp chốt danh sách tham dự SEA Games vào chiều 30-10, chúng ta đã bổ sung thành công cho Daniel Nguyễn. Do môn quần vợt chỉ mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 5 VĐV nam và 5 VĐV nữ, nên việc có mặt Daniel Cao Nguyễn thì buộc BHL phải cho tay vợt Phạm Minh Tuấn rút lui.
Danh sách đội tuyển quần vợt Việt Nam với 5 tay vợt nam gồm: Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Văn Phương, Daniel Cao Nguyễn. Còn 5 tay vợt nữ gồm: Savanna Lý Nguyễn, Đài Minh Trang, Fodor Csilla, Thanh Bình, Thanh Trúc.

Có tên Daniel Cao Nguyễn trong danh sách, khả năng quần vợt Việt Nam giành chiếc huy chương vàng SEA Games là rất lớn. Bởi hiện tại, chúng ta đã có Lý Hoàng Nam đứng hạng 486 thế giới là tay vợt Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng thế giới. Giờ có sự hiện diện của tay vợt hạng 355 thế giới vừa vô địch giải quần vợt ITF World Tour M25 Hải Đăng Tây Ninh vào tháng trước, quần vợt Việt Nam như “hổ mọc thêm cánh” cho chiếc huy chương vàng đơn nam SEA Games.
Không những thế, ở nội dung đôi nam chúng ta cũng tràn trề hy vọng có thêm chiếc huy chương vàng thứ hai. Bởi Ban huấn luyện sẽ có nhiều phương án lựa chọn cho Lý Hoàng Nam, Daniel Cao Nguyễn, Lê Quốc Khánh, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương tách làm 2 cặp. Chưa bao giờ, quần vợt Việt Nam lại đứng trước cơ hội đoạt huy chương vàng SEA Games lớn nhất từ trước đến nay.
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500
-
Nhà vô địch Grand Slam trẻ dự SEA Games