HLV Hoàng Văn Phúc ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tạm quyền tại 2 trận vòng loại Asian Cup sắp đến cũng khá “êm”. Đơn giản vì ai cũng biết, chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Hơn nữa, danh sách đội tuyển đá vòng loại sắp đến mà VFF đã “chọn giúp” trước khi có HLV trưởng đa số đều là cầu thủ U.22, tức là học trò của ông Phúc.
Nếu ông Phúc được xem là HLV đội U.22 thì chẳng ai nói gì, tại sao VFF không chọn luôn ông cho SEA Games 27 vào cuối năm ngay từ bây giờ. Nghĩa là cứ tách bạch giữa ĐTQG và đội U.22 ra, mỗi đội có HLV riêng thì có lẽ VFF sẽ dư thời gian để tìm HLV cho đội lớn mà vẫn bảo đảm công tác chuẩn bị cho SEA Games. Sẽ tốn thêm chi phí nhưng không gây thêm rắc rối thay vì cứ nhập nhằng HLV theo kiểu “2 trong 1” như trước đây. Biết đâu, chúng ta sẽ có HLV nội cho U.22 và một chuyên gia ngoại cho ĐTQG có phải là vẹn cả đôi đường không?! Việc gì phải tự làm khổ mình với việc tạm quyền hay chuyên trách, nội hay ngoại.
Hai Sài Gòn
Các tin, bài viết khác
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử
-
Chelsea và công cuộc đại tu hàng phòng ngự
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Benzema trước “cơ hội của đời người”
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31
-
Real nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cơ hội chiến thắng chia đều
-
Ten Hag cần sự kiên nhẫn từ người hâm mộ Man.United
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games