Máy tính dự đoán: Newcastle – Liverpool 1-2
Khả năng thắng cuộc: Newcastle 28% hòa 35% Liverpool 37%


Đội quân của Jurgen Klopp sẽ săn tìm chiến thắng thứ 8 liên tiếp và họ sẽ duy trì phong cách tấn công của mình trước lối chơi khó chịu của đội bóng dưới tay Rafa Benitez.
The Magpies đang có phong độ tốt ở cuối chiến dịch và nhờ vậy họ đảm bảo sống sót ở Premier League thêm một mùa nữa. Song Benitez không có ý định tiếp tục chiến đấu trụ hạng mùa tới mà yêu cầu ban lãnh đạo tằng cường lực lượng để tranh suất châu Âu. Để hiện thực hóa đề án mùa tới, ông sẽ đốc thúc các học trò “chiến tới cùng” với các đại gia và ông không giấu tham vọng chứng tỏ phẩm giá trong trận đấu với Liveprool dù kết quả sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều tới vị trí của Newcastle.
Newcastle sẽ mất DeAndre Yedlin vì chấn thương vòm háng trong lúc Benitez có thể gọi lại Jamaal Lascelles (đau bao tử) và Ayoze Perez (hông).
Phía Liverpool, tổn thất lớn nhất lúc này là Naby Keita dính chấn thương vòm háng ở Camp Nou và sẽ phải nghỉ đến 2 tháng. Thủ quân Jordan Henderson sẽ trở lại đội hình, trong lúc Alex Oxlade-Chamberlain cũng sẽ ra sân sau gần 1 năm vắng mặt vì chấn thương đầu gối.
Dù không ghi được bàn ở Camp Nou, Mo Salah và Sadio Mane sẽ nỗ lực ghi bàn vào lưới Newcastle để chay đua giành giải Vua phá lưới, nơi Mo Salah đang dẫn đầu với 21 bàn, còn Mane bám sát theo với 20 bàn.
Sau chuỗi 6 trận Premier League không ghi bàn, Mo Salah đang sung sức trở lại khi ghi 4 bàn trong 4 trận gần nhất và anh chắc chắn là mối đe dọa lớn nhất cho khung thành Newcastle.
SGGP dự đoán: Newcastle – Liverpool 1-2





Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Aubameyang tìm lại bản năng sát thủ, Arsenal trở lại giữa bảng
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
Man.City tiến bước dài, chờ thời khắc chiếm ngôi đầu
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United
-
Bế tắc ở Anfield, Man.United bị thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu
-
Salah thúc giục Liverpool “tập trung vượt khó”