Máy tính dự đoán: Chelsea – Brighton 2-1
Khả năng thắng cuộc: Chelsea 39% hòa 35% Brighton 26%

Brighton bất bại 2 trận gần đây (hòa Newcastle và Burnley) nhưng họ cũng không thắng trong 5 trận gần nhất và đó là lý do họ chì đứng vị trí thứ 15 với 6 điểm sau 6 vòng. Vấn nạn của Chim mồng biển chính là chấn thương của con chìm đầu đàn Glenn Murray, khiến đội chỉ ghi đúng 2 bàn trong 5 trận. Tiền đạo 36 tuổi này vẫn là tay săn bàn hàng đâu cho Brighton và vì thế việc anh trở lại tập luyện làm cả đội lên tinh thần.
Nhưng phía Chelsea, sự phấn khích còn dâng cao khi nhiều trụ cột đã trở lại thi đấu như tài năng Callum Hudson-Odoi đã chơi trận giữa tuần ở Cúp Liên đoàn (thắng Grimsby Town 7-1 bằng đội hình trẻ). Hậu vệ Antonio Rudiger sẽ ngồi ngoài vì đau vòm háng, nhưng Reece James sẽ trở lại, còn Olivier Giroud cũng hết bệnh nên sẽ cùng Andreas Christensen tham gia trận đấu.
Lịch sử đối đầu hoàn toàn bất lợi cho Brighton khi họ thua trong cả 8 lần chạm trán Chelsea ở Premier League. Nếu Chelsea thắng trận này, họ sẽ ghi kỷ lục kể từ khi bóng đá Anh được tổ chức lần đầu từ năm 1888, đó là chiến tích thắng tuyệt đối nhiều lần nhất trước 1 đối thủ.
Bản thân Tammy Abraham cũng có động lực lớn lao khi tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trước Brighton khi anh chạm trán Mồng biển 5 lần mà chưa ghi bàn nào.
Brighton đang có thành tích kèm cỏi trước các đại gia khi chỉ giành đúng 1 điểm trong 13 trận trận đối đầu với các đội bóng trong Top 6.
SGGP Dự đoán Chelsea – Brighton 2-0





Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Oscar muốn trở lại Chelsea để viết tiếp ‘câu chuyện đẹp’ ở Stamford Bridge
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng