Liverpool đã để lại nhiều mối lo sau chiến thắng căng thẳng 4-3 trước tân binh Leeds United trên sân nhà vào tuần trước. Tuy nhiên, một sự khích lệ rất lớn diễn ra trong tuần qua, khi nhà vô địch chào đón 2 tân binh quan trọng là tiền vệ Thiago Alcantara và tiền đạo Diogo Jota. Và tại Stamford Bridge, trước một Chelsea giàu tham vọng trong cung cách bổ sung đội hình đầy sức mạnh, đoàn quân của HLV Klopp đã chơi thật sự ấn tượng. Sadio Mane đã chơi không mệt mỏi và được đền đáp bằng 2 bàn thắng, Mohamed Salah và Roberto Firmino liên kết dễ dàng và tiền vệ Fabinho chắc chắn nhận được đánh giá cao từ HLV Klopp sau màn trình diễn tuyệt vời giúp vô hiệu hóa hàng công của Chelsea.
Liverpool thắng 2-0 một phần nhờ việc Chelsea xui rủi mất người từ cuối hiệp 1 khi Andreas Christensen bị truất quyền thi đấu, họ cũng giữ sạch mành lười nhờ thủ thành Alisson Becker xuất sắc cản được quả đá phạt đền của Jorginho ở phút 75, nhưng rõ ràng họ là đội rất xứng đáng với 3 điểm - qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên của mùa giải mới. HLV Klopp nhận định: “Sau thẻ đỏ, hiệp 2 là một thế trận khác. Chúng tôi tiếp tục để luân chuyển bóng theo ý mình, cầu thủ tiếp tục di chuyển, ghi bàn, chịu một quả phạt đền nhưng Alisson Becker đã cản phá. Như vậy là tốt. Mọi người đều góp sức vào kết quả này”.

Chướng ngại lớn đầu tiên của mùa giải đã được thầy trò HLV Klopp chinh phục hoàn hảo, thậm chí các đối thủ tranh chấp ngôi vương của Liverpool cần cảm thấy lo lắng sau màn trình diễn tốt của tân binh Thiago Alcantara, người chỉ vào sân từ hiệp 2 nhưng đã để lại dấu ấn khó phai mờ. Với tổng cộng 75 đường chuyền chỉ trong vòng 45 phút, ngôi sao 29 tuổi đã làm điều chưa từng ai làm được tại Premier League.
Về trận ra mắt của Thiago, Klopp nói thêm: “Cậu ấy vẫn cần phải làm quen với các đồng đội của mình, nhưng khi Chelsea mất người, thì đó đã trở thành trận đấu hoàn hảo cho cậu ấy. Tôi rất thích lối chơi của anh chàng này. Yêu cầu phòng ngự thật khó cho cậu ấy, nhưng trong tấn công, với quả bóng trong chân, Thiago sẽ là chính mình với công việc yêu thích là chuyền bóng”.
Các tin, bài viết khác
-
Pep Guardiola: Thắng ngôi vô địch Premier League khó hơn thắng Champions League
-
Ronaldo lỡ cơ hội gây ấn tượng với tân HLV Ten Hag
-
Guardiola “tung chiêu” khích lệ trước thời khắc quyết định
-
Man.City trên đường thống trị giải thưởng cá nhân
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo