Nguyễn Tấn Hoài lần thứ 4 thắng chặng khẳng định vị thế “Vua nước rút”

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) chứng tỏ sức mạnh của ông vua nước rút khi giành chiến thắng ở chặng 20 Cuộc đua xe đạp truyền hình TPHCM – HTV Tôn Đông Á 2021 diễn ra hôm nay chạy vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt).

Nguyễn Tấn Hoài lại có cơ hội ăn mừng tại đích đến. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nguyễn Tấn Hoài lại có cơ hội ăn mừng tại đích đến. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đúng như dự đoán, chặng đua vòng hồ Xuân Hương diễn ra trên đường bằng phẳng, lộ trình ngắn (chỉ 51,5 km) nên các tay đua bung sức tấn công mạnh mẽ, đẩy tốc độ lên rất cao, cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài hấp dẫn.

Các tay đua Bike Life Đồng Nai chủ động kiểm soát thế trận lẫn tốc độ nhằm bảo vệ áo vàng cho Loic Desriac lẫn ngôi nhất đồng đội. Trong khi đó các đội TPHCM Vinama, Tập đoàn Lộc trời An Giang, 620 Châu Thới Vĩnh Long liên tục tấn công nhằm tách tốp đánh đồng đội bên cạnh các đội yếu thế Dopagan Đồng Tháp, Quân khu 7, Cần Thơ thoát đi tìm kiếm cơ hội thắng giải dọc đường cũng như thắng chặng.

Nguyễn Tấn Hoài lần thứ 4 thắng chặng khẳng định vị thế “Vua nước rút” ảnh 1 Các tay đua Bike Life Đồng Nai nỗ lực bảo vệ Áo vàng. Ảnh: H.H

Nỗ lực của Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp), Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group), Tống Thanh Tuyền (Quân đội),  giúp họ lần lượt cán đích ở Sprint đầu tiên. Đến Sprint 2, tay đua Nguyễn Trúc Xinh (TPHCM New Group) xuất sắc giành chiến thắng, đồng đội của anh là Nguyễn Văn Bình về nhì còn Nguyễn Văn Dương (Hà Nội) cán đích hạng ba.

Ở những vòng cuối, tay đua Nguyễn Trúc Xinh (TPHCM New Group) một mình bứt phá thoát khỏi tốp đông. Tuy nhiên anh bị các tay đua phía sau bắt kịp ở vòng cuối nên cuộc chiến ở đích diễn ra giữa những chuyên gia nước rút hàng đầu Việt Nam.

Chiếc Áo xanh Nguyễn Tấn Hoài đang tạo ưu thế. Ảnh: H.H

Các tay đua TPHCM chủ động làm tốc độ cao cho Lê Nguyệt Minh tung nước rút quyết định nhưng Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) cho thấy mình đang có phong độ nước rút cực kỳ ấn tượng khi nằm tài sau, nhấn bàn đạp tăng tốc vượt qua kỳ phùng địch thủ Lê Nguyệt Minh khoảng vài cm thắng chặng.

Lần thứ tư bước lên bục vinh quang, Nguyễn Tấn Hoài đang đứng trước cơ hội khá lớn bảo vệ chiếc Áo xanh chung cuộc mà anh từng đạt được vào năm ngoái. Cùng với Lê Nguyệt Minh, tay đua đất Sen Hồng xứng danh là “Vua nước rút” của làng xe đạp Việt Nam.

Nguyễn Tấn Hoài lần thứ 4 thắng chặng khẳng định vị thế “Vua nước rút” ảnh 3 Loic vẫn giữ được Áo vàng sau 20 chặng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong cuộc chiến Áo xanh, Nguyễn Tấn Hoài (132 điểm) tạo ra khoảng cách 18 điểm so với người thứ hai Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời – 114 điểm) và 19 điểm với tay đua của TPHCM New Gourp Lê Nguyệt Minh (113 điểm). Trên lý thuyết, với khoảng cách như thế này, cơ hội vẫn còn cho Trịnh Đức Tâm và Lê Nguyệt Minh lật đổ. Nhưng trên thực tế, chuyện đó khó xảy ra ngoài trừ sự cố. Điều người quan mộ quan tâm không còn là người đứng đầu giải Áo xanh mà là vị trí thứ hai khi Trịnh Đức Tâm chỉ thua Lê Nguyệt Minh đúng 1 điểm. Bên cạnh đó, 10 giây thưởng nhất chặng, Tấn Hoài còn đe dọa hạng 10 trên bảng tổng sắp cá nhân sau 20 chặng của tay đua Nguyễn Trường Tài (TPHCM Vinama). Một thứ hạng có phần thưởng từ BTC.

Nguyễn Tấn Hoài lần thứ 4 thắng chặng khẳng định vị thế “Vua nước rút” ảnh 4 Bà Đoàn Thị Mai Xuân - đại diện nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Với đội hình thi đấu khá chững chạc, khoá giải tất cả các đợt tấn công của đối thủ, Bike Life Đồng Nai bảo vệ thành công chiếc Áo vàng cho Loic Desriac. Danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi do tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez (TPHCM Vinama) nắm giữ. Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp). Bike Life Đồng Nai tiếp tục giữ ngôi nhất đồng đội xếp trên TPHCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày mai (29-4), các tay đua tranh tài chặng 21 từ Đà Lạt về Bảo Lộc với lộ trình 110 km.

Tin cùng chuyên mục