Đây là giải do Top Five Management phối hợp cùng Liên đoàn quần vợt châu Á tổ chức khởi tranh từ ngày 4 và kết thúc vào chiều nay 9-11 tại Bali (Indonesia). Giải có sự góp mặt của 56 tay vợt lứa tuổi U13 xuất sắc nhất châu lục tranh tài 2 nội dung đơn nam, đơn nữ. 4 tay vợt nam và 4 tay vợt xuất sắc nhất giải sẽ đại diện cho châu Á đi dự vòng chung kết diễn ra tại Pháp từ ngày 23-1 đến 2-2 vào năm sau.
Việt Nam do CLB Hải Đăng làm đại diện có 5 tay vợt: Nguyễn Hiếu Minh, Phạm La Hoàng Anh, Nguyễn Đại Khánh, Ngô Hồng Hạnh, Lê Nguyễn Phương Trinh tham dự. Nếu như các đồng đội bị loại ở vòng ngoài, tay vợt sinh năm 2006 Nguyễn Hiếu Minh chơi khá ấn tượng lọt vào bán kết nội dung đơn nam diễn ra vào sáng nay.

Đối thủ của Hiếu Minh ở trận bán kết là tay vợt hạt giống số 1 Rahmi Kasra (Iran) vừa vào chung kết 2 giải ATF U14 nhóm A châu Á tại Đà Nẵng và Salangor (Malaysia). Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và cuối cùng Hiếu Minh giành chiến thắng sít sao 2-1 (7/6, 4/6, 6/3) lọt vào chơi trận chung kết gặp hạt giống số 3 Manas Dhamne (Ấn Độ) diễn ra chiều nay. Mặc dù cố gắng, nhưng Hiếu Minh đã thất thủ với tỷ số 0-2 (5/7, 1/6) đành đứng vị trí thứ hai của giải.
Với kết quả này, Nguyễn Hiếu Minh đã giành suất đi dự vòng chung kết diễn ra tại Pháp vào năm sau. Tay vợt 13 tuổi này sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ngay từ nhỏ, Hiếu Minh tỏ ra yêu thích quần vợt và tỏ ra có năng khiếu. Ngày 1/1/2017, Hiếu Minh đầu quân cho Hà Nội nhưng đến ngày 1/9/2019 vừa qua, tay vợt nhí đã đầu quân cho CLB Hải Đăng Tây Ninh.
Theo gia đình của Hiếu Minh cho biết, sở dĩ em chuyển vào Hải Đăng Tây Ninh do ở đây đang có sự đầu tư tốt cho sự phát triển quần vợt trẻ. Với nhiệt huyết và sự đam mê của ông “bầu” của CLB Hải Đăng Tây Ninh - Thái Trường Giang, khi xây dựng cơ sở vật chất khá tốt, đồng thời kéo về nhiều HLV nước ngoài trong ban huấn luyện, gia đình hy vọng đó sẽ là bệ phóng cho Hiếu Minh bước vào con đường quần vợt chuyên nghiệp.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn