Trong số 27 cầu thủ ra sân không có cái tên Roberto Rosetti, vì đây là tên của vị trọng tài chính trận đấu giữa Argentina và Tunisia. Và những người tạo ra sự khác biệt của trận đấu không phải là thủ môn German Lux, tiền vệ Riquelme, tiền đạo Saviola … của Argentina, hay … bên đội Tunisia, mà chính là ông, là trọng tài Roberto Rosetti. Vì trong hiệp một, ông đã có 3 quyết định làm thay đổi cục diện.
|
Trọng tài Roberto Rosetti. |
- Phút 17, khi thủ môn German Lux băng ra dùng tay cản phá bóng hụt làm Imed Mhadebi ngã trong vòng 16, 50 mét, ông Rosetti không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 mét. Cầu thủ Argentina phản ứng theo lệ thường, nhưng không thể làm thay đổi quyết định. Một quyết định chính xác, nhưng tiếc cho nhà vô địch châu Phi vì Mhadebi sút bóng quá cẩu thả.
- Phút 33, trung vệ Hatem Trabelsi nhảy tranh bóng hất vào người Maximiliano Rodriguez làm cầu thủ nhỏ con này mất thăng bằng. Roberto lạnh lùng chỉ tay vào chấm 11 mét. Cầu thủ Tunisia không phản ứng, vì đó là một quyết định đúng, chứ không phải là “không rõ ràng” như lời của bình luận viên. Lần này thì Riquelme không phạm sai lầm như đồng nghiệp bên kia sân. Anh dứt bóng thẳng, khi thủ môn Kahled Fadhel đổ người sang trái.
- Phút 50, hậu vệ Tunisia để bóng bật tay ở cự ly rất gần. Trọng tài Rosetti đứng trong khoảng 15m, không bị chắn tầm nhìn đã quyết định … không thổi 11 mét pha bóng đó. Một số người cho rằng, ông Rosetti “ngại” không muốn thổi quả 11 mét thứ ba, hoặc “thương hại” Tunisia đã thua quả 11 mét trước, nên không thổi quả 11 mét này. Đó là cách nghĩ kiểu bóng đá nghiệp dư. Sau trận đấu, trọng tài Rosetti nói: “Quả bóng chạm tay hậu vệ ở cự ly quá gần và theo tôi, anh ta không dùng tay chơi bóng”.
Tuy nhiên, Rosetti vẫn có sai lầm. Quả 11 mét thứ ba trong trận mà ông quyết định cho Tunisia hưởng ở phút 73, khi tay của thủ môn Lux không hề chạm bất kỳ phần cơ thể nào của Guamamdia. Song, bàn thắng của Guamamdia chỉ tạo ra sự thay đổi về tỉ số, chứ không mang lại sự khác biệt. Vì Argentina đã có bàn thứ hai trước đó ở phút 57, do công của Saviola, giành trọn 3 điểm đầu tiên.
Số liệu kỹ thuật:
Argentina: sút bóng 12 (trúng mục tiêu 7), phạm 8 lỗi, hưởng 6 phạt góc, việt vị 4, thẻ vàng 2, thời gian kiểm soát bóng 65%.
Tunisia: sút bóng 11 (trúng mục tiêu 3), phạm 18 lỗi, hưởng 6 phạt góc, việt vị 0, thẻ vàng 2, thời gian kiểm soát bóng 35%.
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Chủ công Quản Trọng Nghĩa khoác áo bóng chuyền CAND tại Đại hội TDTT toàn quốc
-
Hai đội của TPHCM nên thay HLV
-
Monaco và nỗi khắc khoải Champions League
-
Futsal Việt Nam: Di sản của ông Miguel Rodrigo để lại
-
Ancelotti: “Benzema là không thể thay thế!”
-
Bất mãn tăng lên vì Ronaldo
-
Rangers ngược dòng lịch sử, vào vòng play-off
-
Giải golf chuyên nghiệp Vietnam Open 2022 cho phép golf thủ nước ngoài tham dự
-
Bóng đá TPHCM: Khoảng trống mênh mông
-
Hai đội bóng của TPHCM nên thay HLV