Trận thắng tưng bừng nhưng cũng có một chút may mắn của Selecao trước Croatia bị đánh giá thấp hơn đã mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2014. Đã có những hoài nghi về lực lượng của Brazil tại giải đấu lần này, trên hết, đó là vì sự góp mặt của phần lớn các cầu thủ trẻ trong đội hình chính, những người vẫn còn khá lạ lẫm với đấu trường danh vọng bậc nhất hành tinh này. Tuy nhiên, tuyển vàng - xanh đã giành được kết quả mỹ mãn và sau trận đấu, trên khán đài, trên những mặt báo số ra sáng ngày hôm sau, ai nấy cũng đều hô vang cái tên Neymar vì anh là người hùng sôi động của đội bóng. Tất cả đều đã lãng quên đi người anh hùng thầm lặng nơi tuyến giữa, chàng thư sinh Oscar.
Sự quả quyết mà các cánh nhà báo gọi là “bảo thủ” dành cho Scolari khi ông nhất quyết chọn Oscar đá chính ngay từ đầu thay cho Wilian - người đang đá rất lên chân và mới chiếm luôn suất đá chính của Oscar tại Chelsea - đã phát huy tác dụng, điều đó khiến giới mộ điệu phải nhìn nhận lại về cách dụng binh của chiến lược gia người Brazil này.
![]() |
Oscar (phải) và đồng đội ở Chelsea Ramires ăn mừng chiến thắng đầu tay của Brazil. |
Quả thật Oscar đã không phụ lòng của người thầy mình khi chính anh chứ không phải ai khác là người kiến tạo cho Neymar ghi bàn thắng quân bình tỷ số. Và cũng chính anh đã tung đường chuyền dọn cỗ để Fred đem về một quả penalty cho đội nhà. Trong thời gian còn lại, Oscar hoạt động hết công suất với tinh thần thi đấu đầy máu lửa. Anh liên tục có những đường chuyền khiến hàng thủ Croatia phải giật mình. Và khi hàng vạn cổ động viên đang trông chờ một chiến thắng cách biệt, Oscar đã lên tiếng làm vỡ òa niềm vui chiến thắng với cú chích mũi giày điệu nghệ ấn định tỷ số 3-1. Bàn thắng đến cũng là điều tất yếu sau biết bao nhiêu nỗ lực một sự đền đáp xứng đáng cho Oscar, một niềm vui trọn vẹn cho cả anh lẫn các cổ động viện đội chủ nhà.
Kiểm soát bóng cực kỳ tốt và tung ra những đường chuyền chuẩn xác cộng với khả năng tắc bóng học được sau những năm tháng chinh chiến ở Chelsea đã biến Oscar thực sự là một ông vua ở khu trung tuyến làm lu mờ đi Modric - một tiền vệ kiến tạo tài hoa của Real. Lịch sử nhắc lại có rất nhiều danh thủ được tin tưởng cho vị trí “số 10” huyền thoại, vị trí dẫn dắt lối chơi cho đội tuyển. Có thể liệt kê những cái tên như Garrincha, Leonidas, Socrates, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka… và bây giờ, đó là Oscar.
Không giống như những nhạc trưởng kinh điển của bóng đá Nam Mỹ, Oscar sở hữu một lối chơi đầy tốc độ và mang tính kỷ luật rất cao - điều mà khán giả thường thấy khi anh thi đấu tại Chelsea dưới triều đại Mourinho. Trong màu áo Selecao, hiếm khi khán giả được chứng kiến những pha bóng ngẫu hứng từ Oscar, nhưng những đóng góp thầm lặng của anh cho tập thể lại được HLV Scolari đánh giá cao. Khái niệm “nghệ sĩ” và “bóng đá đẹp” của Felipe Scolari đơn giản chỉ có 2 từ “hiệu quả”. Nó đã thể hiện tất cả ở Oscar. Anh đáng lẽ ra phải được chấm điểm 10 cho chất lượng.
Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu cho Oscar. Nhưng nếu anh vẫn thể hiện được nhiệt huyết như vậy ở những trận cầu sắp tới thì người Brazil sẽ vẫn còn ăn mừng chiến thắng.
PHI VŨ
(Fan Chelsea ở TPHCM)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018