“Cảm giác được thi đấu trên sân nhà, xung quanh khán đài là người hâm mộ cùng người thân cổ vũ và lại ghi bàn, tôi nghĩ trong cuộc đời chỉ có một lần sướng như vậy mà thôi!”, Huỳnh Như trải lòng sau khi cùng các đồng đội đánh bại Thái Lan tỉ số 1-0 ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31, diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào tối 21-5.
Kim đồng hồ chuyển sang phút 59, Dương Thị Vân sau khi cướp được bóng từ giữa sân đã thực hiện pha chọc khe để Huỳnh Như thoát xuống đánh bại thủ môn của Thái Lan, ghi bàn thắng “vàng” cho đội chủ nhà. Trước khi đội trưởng của đội tuyển nữ lập công, các cô gái Việt Nam dù thi đấu ép sân nhưng vô cùng bế tắc trước hàng thủ tổ chức kín kẽ của kỳ phùng địch thủ.
“Về Thái Lan, đây là một đối thủ đầy duyên nợ. Như mọi người đã thấy các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất căng thẳng trong hiệp 1. HLV Mai Đức Chung đã động viên toàn đội để hướng mọi người đến chiến thắng cuối cùng”, Huỳnh Như tiếp lời.

“Chúng tôi luôn cố gắng xô đổ những kỷ lục trước đó và luôn hướng đến những trận đấu phía trước”, Huỳnh Như nói ngắn gọn trước khi quay trở lại ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thể thao Quân đội mừng công sau SEA Games 31
-
Tổ ấm yêu thương
-
Đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hương
-
Thưởng lớn cho tay vợt Nguyễn Đức Tuân
-
VĐV nhận thưởng bao nhiêu với mỗi tấm huy chương SEA Games 31?
-
Bóng chuyền nữ Việt Nam cảm ơn khán giả nhà đã cổ vũ hết mình
-
Thua Indonesia ở chung kết, bóng chuyền nam Việt Nam nhận HCB
-
Lý Hoàng Nam thắng HCV, lập kỷ lục lịch sử, sánh vai cùng các huyền thoại Paradorn Srichapan, Cecil Mamiit…
-
Vượt thử thách, aerobic Việt Nam khẳng định vị thế tại SEA Games 31
-
Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh được đề cử là VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31