Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu

“Nhà của em bên tận quận 2 và từ 7g sáng phải có mặt ở sân Thống Nhất để xếp hàng mua xem đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu vào ngày 1-6 tới. Em nóng lòng chờ đợi giờ bóng lăn vì có thần tượng Quế Ngọc Hải trong đội hình”, bạn Đoàn Võ Diệu Linh (20 tuổi) trên tay cầm cặp vé khán đài B háo hức chia sẻ với SGGPO sau gần 3 tiếng đứng xếp hàng.

Một bạn nữ háo hức khi mua được vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu ở TPHCM. ẢNH: HỮU THÀNH
Một bạn nữ háo hức khi mua được vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu ở TPHCM. ẢNH: HỮU THÀNH

Bạn trẻ Diệu Linh chỉ là một lát cát nhỏ trong hàng nghìn người đứng xếp 2 hàng từ sớm bao quanh con đường Nguyễn Kim - “mặt tiền” sân Thống Nhất (quận 10) và kéo dài đến đường Đào Duy Từ lẫn đường Tân Phước vào sáng 29-5. Kể từ trận giao hữu gần nhất giữa U23 Việt Nam - U23 UAE diễn ra trên sân Thống Nhất vào ngày 13-10-2019, người hâm mộ TPHCM mới có lại cơ hội theo dõi thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu ngay tại địa phương.

Theo tìm hiểu của SGGPO, trong ngày đầu tiên mở cửa bán vé, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bán hơn 10.000 vé các khán đài A4, A5 và B (mệnh giá 300.000 đồng), khán đài C và D (mệnh giá 150.000 đồng). Riêng khu vực khán đài A1, A2 và A3 bán với mệnh giá 400.000 đồng, bên cạnh được dùng làm vé mời dành cho các quan chức, đối tác của VFF, các thành viên của đội tuyển Việt Nam...

Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu ảnh 1 Trung tâm TDTT Thống Nhất bố trí 2 quầy vé ở khán đài A để phục vụ cho người hâm mộ
Theo ông Trần Đình Huấn - Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, đơn vị áp dụng cách bán vé từng triển khai ở AFC Champions League vào tháng 4-2022 để cố gắng không xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy từ người mua. Người đứng đầu Trung tâm chia sẻ với SGGPO: “Chúng tôi áp dụng kiểu bán như từng làm ở các trận đấu của HAGL thuộc vòng bảng AFC Champions League 2022 là người hâm mộ xếp hàng bên ngoài, sau đó từng đợt chỉ vào quầy vé 5 người ở mỗi hàng. Trong quầy vé ở khán đài A được bố trí 2 bàn với 4 người bán để công việc diễn ra thuận lợi. Khi nào hết vé thì chúng tôi kết thúc bán”.     

Bạn Lưu Thị Thanh Huyền (quận Phú Nhuận) cho biết: “Chỉ là một trận giao hữu, nhưng với người hâm mộ TPHCM yêu bóng đá, đó là một trận cầu hấp dẫn. Đặc biệt sau tấm huy chương vàng SEA Games 31 của U23 Việt Nam thì sức nóng càng lớn hơn. Tôi mua được 4 vé khán đài B, dù có phải đi sớm để xếp hàng mua vé cũng xứng đáng. Khi đến sân thì việc đứng chờ xếp hàng không gặp nhiều khó khăn vì ban quản lý đã thắt chặt an ninh”.

Trận giao hữu giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Afghanistan được diễn ra vào lúc 19g tối 1-6 trên sân Thống Nhất. Một số hình ảnh người hâm mộ TPHCM xếp hàng trước sân Thống Nhất mua vé xem trận đấu.

Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu ảnh 2 Công việc bán vé diễn ra thuận lợi
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu ảnh 3 Người hâm mộ xếp hàng rất nghiêm túc, không xẩy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy...
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu ảnh 4 Bạn trẻ Diệu Linh (20 tuổi, quận 2) đứng xếp hàng từ 7g sáng để chờ mua vé xem thần tượng Quế Ngọc Hải

Tin cùng chuyên mục