Trận thua Manchester United với tỷ số 2-3 hôm Chủ nhật giống như là một cú đánh quá nặng nề nhắm vào tham vọng giành ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên sau 12 năm của Arsenal và cả giáo sư Arsene Wenger.
Cuối trận, hình ảnh ông Wenger buồn bã ngồi gục đầu khiến tôi bị ám ảnh. Người đàn ông từng được các CĐV fan Arsenal gọi là “Bố” đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, khi mà cả những Gooner nhiệt thành nhất cũng kêu gọi ông nên từ chức, nên ra đi khi Arsenal lại một lần nữa trở nên “ngây ngô” trong cuộc chạy đua giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Dù không phải là một fan của Arsenal, tôi cũng thấy tội nghiệp ông.
Với Arsenal, lẽ nào chỉ nên đặt mục tiêu lọt vào tốp 4 ở giải quốc nội và ngẩng cao đầu rời giải ở vòng loại trực tiếp giải châu Âu? Đương nhiên, các CĐV của Pháo thủ có quyền thể hiện sự thất vọng khi thấy đội mà họ hết lòng ủng hộ lại một lần nữa trượt mục tiêu vô địch nước Anh dù rằng vẫn tỏ ra nghiêm túc như mọi khi. Nhưng như vậy có cần phải chửi bới và mạt sát người đàn ông đó? Chẳng lẽ, họ không nhớ, người đàn ông đó đã gầy dựng một Arsenal kiêu hùng, sánh vai với Quỷ đỏ M.U ngày nào và từng lập ra chuỗi 49 trận bất bại kinh thiên động địa. Lẽ nào, họ quên rằng, người đàn ông đó đã nhào nặn để biết Thierry Henry cực “củi” ngày nào, chỉ biết bám biên trái ngày nào, trở thành một sát thủ săn bàn hàng đầu của châu Âu, sau đó trở thành chân sút số 1 nước Pháp và từng là trụ cột không thể thiếu của Barcelona xưng hùng trời Âu? Lẽ nào, họ quên cả những con người thành danh dưới sự dẫn dắt của Wenger như Patrick Vieira, như Robert Pires?

Arsenal ngày hôm nay không phải là Arsenal của 12 năm về trước, họ non hơn, có nhiều tài năng trẻ mãi mãi ở dạng tiềm năng hơn – như Theo Walcott, như Aaron Ramsey… – và thiếu tính chiến đấu ở những trận đánh lớn. Nhưng đó liệu là lỗi của mỗi mình Wenger? Không, đó là còn là lỗi lầm của từng cá nhân cụ thể. Của Giroud, người ghi rất nhiều bàn trong mùa giải năm nay, nhưng lại là chân gỗ trong những cuộc đối đầu then chốt. Của Mesut Oezil, Vua kiến tạo của Arsenal nhưng thường xuyên tịt ngòi hoặc không thể hiện đúng khả năng của mình trong những trận đấu lớn như khi đối đầu với Chelsea, với M.U. Và đó còn là vấn đề của nhiều cầu thủ Arsenal khác, khi họ tuân thủ lối chơi phòng ngự chặt chẽ như kế hoạch trong phần lớn thời gian, rồi cái bản năng loi choi trong người khiến họ nhoi lên tấn công và nhận đòn phản kích đầy đau thương ngay ở thời điểm họ đang bay lượn trong hoang tưởng.
Người đàn ông đó, rồi cũng sẽ ra đi. Nhưng đáng buồn là, ông sẽ không được các CĐV dành tặng cho quá nhiều tình cảm như những gì mà Alex Ferguson nhận được. Chưa bao giờ, Wenger lại phải nhận những câu chửi nặng nề như bây giờ, tất nhiên, những lời lẽ chỉ trích đó chỉ đến từ một bộ phận lớn fan Arsenal, không phải là tất cả, nhưng chắc chắn, ông không đáng nhận những chỉ trích như vậy.
Wenger đang rất cô đơn. Người ta không còn tin vào ông. Ông cô đơn trong nỗ lực tìm kiếm danh hiệu Premier League cuối cùng. Ông cô đơn trong cả việc nỗ lực của ông không thể tạo ra một nỗ lực đồng nhất từ các cầu thủ, đơn giản vì với nhiều người, năng lực họ chỉ có vậy, đã đến ngưỡng của giới hạn. Và ông Wenger còn cảm thấy cô đơn, khi một người rất hiểu ông, Sir Ferguson, đang vui vầy bên con cháu và gia đình, đang xem những trận đấu như là một khoảnh khắc thư giãn không hơn không kém, còn ông, vẫn vật vã ngồi đây nặn óc nghĩ ra cách giúp Arsenal cải mệnh trong khó khăn, trong đơn độc mà lại bị nhiều CĐV xem thường và chửi bới. Ở Emirates, từng có nhiều người tung hô ông, nhưng giờ đây, còn bao nhiêu người an ủi, chia sẻ, còn bao nhiêu người hết lòng dốc sức chiến đấu vì ông đây?
NGUYỄN HUY VŨ
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018