Vào 16-10, anh Chat Ubonchinna, ngư dân 44 tuổi ở tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan, đã không quản thân mình làm giá đỡ để giúp vợ chồng du khách người Na Uy thoát hiểm khi 2 người này mải mê ngắm chim tại một đầm lầy bùn ở khu vực sông Krabi.
Dù đầm lầy này là nơi có các chim thú tụ tập rất đông và được nhiều du khách nước ngoài khi đến du lịch tại tỉnh Krabi ghé tham quan nhưng nơi đây cũng có nhiều điểm nguy hiểm đến tính mạng du khách.
Đánh giá cao hành động của anh Chat đối với du khách, bà Kobkarn Suriyasat Wattanavrangkul, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, đã mời anh đến văn phòng bộ trưởng để hỏi thăm và tặng quà lưu niệm.
Bà Kobkarn Suriyasat Wattanavrangkul chia sẻ: “Đây là hành động đáng quý của một người dân bình thường khi thấy người khác gặp nạn. Sự giúp đỡ của anh Chat bằng cả tấm lòng khi dám nằm xuống bùn để làm điểm tựa cho người gặp nạn có thể rút chân lên khỏi đầm bùn. Đây là một bài học thực tiễn cho người dân và cho thế hệ trẻ Thái Lan về cách đối xử giữa người với người. Hình ảnh đất nước và con người Thái Lan tốt đẹp, dũng cảm và hiếu khách đã được truyền đi khắp thế giới chỉ qua hành động nhỏ này”.
Tướng Prayuth Chan-O-Cha, Thủ tướng Thái Lan, cũng gửi lời khen ngợi anh Chat Ubonchinna và xem anh là một hình mẫu của người dân Thái Lan trong con mắt du khách nước ngoài.
THIỆN NGA
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tổ chức giải bóng đá nghệ thuật
-
Vì ASIAD 2018, 34 trường học tại Jakarta sẽ tạm nghỉ 11 ngày
-
Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long 2018: Thành công ngoài mong đợi
-
Montella tin Sevilla sẽ thắng ngược ở Bayern
-
Ai sẽ là nhà vô địch?
-
Đồng hành giấc mơ học tập của bạn trẻ
-
Tập huấn Golf Truyền cảm hứng
-
Chị em golf thủ số 1 Thái Lan háo hức cho cuộc hướng dẫn tại Hà Nội
-
SCG đưa chị em golf thủ hàng đầu thế giới tới Việt Nam
-
Ariya Jutanugarn vô địch giải đấu CME Group Tour 2017