Xem trận thua Thái Lan ngay trên sân nhà đêm trước thì sáng hôm sau, người hâm mộ lại tiếp tục dõi theo một nỗi đau khác tại phiên tòa xét xử 7 cầu thủ tham gia đường dây bán độ ở đội tuyển quốc gia tại SEA Games 23.
Tôi tin rằng trong đầu nhiều người trong chúng ta đang ngổn ngang những suy nghĩ, những câu hỏi khó tìm lời giải đáp, rằng “làm sao thắng được Thái Lan đây?”, rằng “vì cớ làm sao các tài năng bóng đá vừa mới lóe sáng phải đứng trước vành móng ngựa, phải đối diện với vòng lao lý?”, vì sao và vì sao...?
Người viết dạo quanh trên mạng, dò vào những web site thân thuộc, bất chợt xem được bài viết của AFP có nhan đề: “Nước mắt ngôi sao bóng đá Việt Nam từ vụ án dàn xếp tỷ số trận đấu”. Các cơ quan truyền thông nước ngoài cũng xem đây là một sự kiện, với liều lượng thông tin không nhỏ chút nào.
Tuy nhiên, đối với báo chí Việt Nam thì phiên tòa sơ thẩm tại TPHCM là sự kiện hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong năm 2007, tính đến thời điểm này.
Hàng trăm phóng viên vào cuộc, xen lẫn phóng viên pháp đình, nội chính là các phóng viên thể thao, những người hiểu các tuyển thủ từng “chân tơ kẽ tóc”... nhưng chắc chắn cũng không ngờ những nhân vật từng được họ chúc tụng, phỏng vấn, giao lưu, bình phẩm trên các trang viết lại có ngày phải ra tòa. Đúng là ngổn ngang, khó đoán.
Đọc lướt qua các trang nội dung được chuyển tải đầu tiên về phiên tòa trên các báo điện tử (vốn nhanh nhất), tôi cũng nhận ra sự ngổn ngang của những dòng thông tin. Có bài viết tỏ ra thương cảm, nhất là khi thấy các tuyển thủ hôm nay đến tòa trong màu áo trắng tinh khôi, như những học sinh trung học vẫn còn “măng sữa”.
Vì thế, thay cho giọng văn cay nghiệt nay là lời van nài tha thiết mong giảm nhẹ tội cho các em. Song, cũng có bài viết vạch rõ con đường phạm tội, động cơ phạm tội và đưa ra lời đề nghị cần nghiêm trị làm gương.
Ngay cả vị Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Lê Văn Ban cũng đôi lần bộc lộ mình cũng là một fan hâm mộ bóng đá, cũng từng dõi theo từng đường bóng Việt Nam, cũng đã buồn chán, thất vọng và có lúc ông muốn những tuyển thủ đứng trước mặt ông cùng chia sớt nỗi buồn và thành khẩn.
Đáng tiếc, khác với những gì họ nói qua báo chí (hay nhờ báo chí nói giúp), nhiều lời khai cứ quanh co, đổ vấy qua lại, tránh né sự thật làm tâm trạng mọi người đã ngổn ngang càng rối rắm hơn.
Bên trong, vị Thẩm phán không thể kìm được cơn giận, còn bên ngoài, nhiều người hâm mộ chuyển từ trạng thái thương cảm sang bực tức. Có người nói: “Xử thẳng tay chưa chắc chúng nó chừa”. Vì sao vậy các tuyển thủ vừa mới vang bóng một thời?
Trong thâm tâm tôi - từng nhiều năm theo chân đội tuyển - rất muốn họ được xử nhẹ, được nhanh chóng làm lại cuộc đời, được ra sân đuổi theo trái bóng. Nhưng khi nghe họ nói qua phiên tòa, tôi không tin họ có thể đổi thay.
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Barca trở thành CLB giá trị nhất thế giới
-
Bayern “mạnh hơn” và có thể đánh bại Paris SG
-
Lewandowski đã chạy trở lại nhưng sẽ không đá nổi với PSG
-
Pochettino thúc giục PSG 'chơi chặt chẽ' để đánh bại 'đội bóng xuất sắc nhất thế giới' Bayern
-
Tuchel kêu gọi Chelsea 'giữ sự tập trung' trong tuần lễ quyết định cả mùa giải
-
Benevento - Sassuolo 0-1: Federico Barba phản lưới nhà, Sassuolo giành gọn 3 điểm
-
Celta Vigo - Sevilla 3-4: Iago Aspas, Brais Mendez lập công nhưng Jules Kounde, Fernando, Ivan Rakitic, Dario Gomez mới là người chiến thắng
-
Hoffenheim - Leverkusen 0-0: Bất phân thắng bại, Bayer Leverkusen giữ vị trí thứ 6 Bundesliga
-
Hải Phòng - Đà Nẵng 0-0: Chủ nhà kém duyên, Đức Chinh mờ nhạt, Rafaelson sút bóng dội xà ngang
-
HAGL - Nam Định 4-3: Siêu kịch tính, Xuân Tân, Rodrigo, Thanh Trường rượt đuổi, Công Phượng, Minh Vương, Văn Toàn giúp HLV Kiatisak tiếp tục dẫn đầu V.League