Chiếc cúp này phải chăng chúng ta đã chờ đợi quá lâu... Vậy mà giờ đây nó như đang nằm ngay trước mắt. Chẳng ai đo đếm được bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu sự ngậm ngùi gặm nhấm chúng ta trong suốt bấy lâu. Suốt 5 năm ròng chờ đợi, và bây giờ, chúng ta đang bước đi trên những bước chân cuối cùng để trở lại với ngôi vương.
Nhà vua quay trở lại – vâng, giống như một câu chuyện cổ tích khi nhà vua một thời bị phế truất nay đã hùng dũng trở về đòi lại ngôi báu. Thuyết phục và không thể chối cãi chính là những gì họ nói về Chelsea lúc này. Tiền bạc ư hay sự ưu ái của Liên đoàn Bóng đá Anh?! Không, chúng ta chả có gì trong những điều đó, chúng ta phải chống lại tất cả, từ giới truyền thông, rồi sự bất công trên sân cỏ, kể cả những khúc mắc của Luật Công bằng tài chính suốt... hàng tuần, hàng tháng như tiếng súng nghe nhiều cũng quen tai.
Và bây giờ lại có những kẻ hạ thấp vinh quang của chúng ta, cho rằng lối đá của chúng ta đầy thực dụng, xấu xí, nhàm chán... Ấy là vì họ mãi chôn chân ở một chỗ mà mãi chẳng thể với tới vinh quang hằng mơ ước bấy lâu. Cũng có những kẻ ôm mộng bá chủ trời Âu cuồng si đến mụ mị, muốn gặt hái thành công trong chớp mắt mà ngán ngại đổ tiền tấn, chơi sang, bám lấy đức tin của thành công trong quá khứ mà tự cho rằng có thể hùng mạnh ở tương lai... Cuối cùng, trải qua gần hết mùa giải mà vẫn loay hoay đi tìm chiến thuật phù hợp nhất, ngao ngán biết bao nhiêu…
Chúng ta tiến đến ngôi vương một cách chậm rãi với sự khiêm nhường song hành cùng bản lĩnh bất khuất. Chúng ta kiên trì với triết lý bóng đá của mình, lấy sự chắc chắn, dũng mãnh trong phòng ngự, tốc độ và sự chuẩn xác trong từng pha phản công để làm chuẩn mực cho "vẻ đẹp" của bóng đá. Chúng ta tôn thờ lối đá tập thể bền bỉ đầy khoa học nhưng cũng có thể biến ảo khôn lường tùy từng trận đấu.
Nếu có thể mô tả cỗ máy Chelsea vào lúc này thì đó chính là một cỗ máy với trái tim John Tery được bao bọc xung quanh bởi lớp lớp kim loại hảo hạng làm nhiệm vụ bảo vệ của Courtois, Iva, Azpili... động cơ luôn cơ động và tràn đầy năng lượng với Ramires, Matic cùng bộ vi xử lý F4 phiên bản 2014-2015. Nhưng, đáng sợ nhất ở cỗ máy này chính là giàn hỏa lực hạng nặng: Diego Costa – mạnh mẽ, hủy diệt và đơn giản là không thể chống đỡ kết hợp cùng bộ ba Hazard – Oscar – Willian công thủ toàn diện thì chẳng khác nào một chiếc xe tăng Leopard 2A7+ được lắp thêm bộ tên lửa đất đối không vậy!!! Tất cả những thứ đó đều được ráp thành bởi người chỉ huy, vị kiến trúc sư tài ba Jose Mourinho!
Và cuối cùng, một điều tuyệt vời nhất trong những ngày chúng ta bước đến chức vô địch đó chính là ngay tại đây, ở mảnh đất Việt Nam này, sẽ không có ai phải hồ hởi vui sướng một mình, trải qua những đắng cay tủi nhục một cách lặng lẽ... Chúng ta sẽ bước đi cùng nhau, chia sẻ cùng nhau, hân hoan cùng nhau, chống đỡ và bảo vệ cho nhau. Chúng ta là một cộng đồng Fan văn minh, tiến bộ nên chúng ta không sợ sự thù hằn hay ghen tị, chúng ta bản lĩnh và khiêm nhường như chính đội bóng của chúng ta vậy. Vậy nên, cho dù đối thủ là ai thì họ nếu thắng cũng sẽ thắng một cách đầy tôn trọng và thua một cách đầy nể phục.
Trích một câu nói của một Fan mà tôi rất thích: “Ngày nắng, đêm đen, trời có thể mưa giông bão tố nhưng có một sự thật không thể thay đổi, đó chính là: Bầu trời không cần nhuộm thì nó vốn dĩ đã có màu xanh...".
NGUYỄN XUÂN HÙNG (CFC News Team)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018