Chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần 9 - 2015
Cũng giống với những lần đối đầu trước đây, các chân dài đến từ CHDCND Triều Tiên luôn chiếm được ưu thế trước Thông tin LVPbank. Đã rất nỗ lực kéo trận chung kết tối qua theo chiều hướng có lợi cho mình, song các học trò của HLV Phạm Văn Long không thể tránh được thất bại 1-3 (25/23, 18/25, 23/25 và 21/25), tiếc nuối nhìn đối thủ tước mất danh hiệu vô địch của mình.
![]() |
Ông Lê Quốc Phong (hàng đầu-giữa) chúc mừng đội vô địch. Ảnh: Dũng Phương
Jong Jin Sim vẫn chính là mũi tấn công xuất sắc nhất, khiến các tay chắn Thông tin LVPbank khổ sở đeo bám. Đỗ Thị Minh cùng các đồng đội đã nỗ lực xoay xở trên sân, tìm kiếm điểm hở của hàng chắn đối phương mà tấn công. Nhiều thời điểm ở trận đấu này, Thông tin đã khiến người hâm mộ có cảm giác họ sẽ lật ngược được tình thế.
![]() |
Nhà thi đấu Đông Hà chật kín khán giả trong đêm chung kết.
Tuy nhiên, một phần vì đối phương quá hay, phần nữa vì đã “cày ải” quá mệt mỏi suốt từ vòng bảng đến trận chung kết, các chân dài Thông tin xuống sức thấy rõ ở ván đấu thứ tư, chấp nhận chịu lép vế trước CLB 4.25 Triều Tiên - đội bóng đã trở thành nhà vô địch của giải đấu lần thứ 9.
![]() |
Trận chung kết diễn ra đầy kịch tính.
* Ở trận tranh hạng ba trước đó, CLB Astana đã giành chiến thắng 3-1 trước VTV Bình Điền Long An. Mặc dù không tái lập thành tích vào đến trận chung kết giống mùa giải trước, nhưng đây là dịp tốt để HLV Nguyễn Văn Hải đánh giá năng lực của các học trò, nhằm chuẩn bị kỹ hơn cho vòng 1 giải VĐQG sắp sửa diễn ra vào tháng 4 tại Thái Bình.
![]() |
VTV Bình Điền Long An (trái) và CLB Astana.
|
THANH LÂM