Có thể chia sự nghiệp ngắn ngủi của HLV Mourinho hơn 1 năm qua tại Man.United thành 2 giai đoạn: giai đoạn đầu là tuần trăng mật thật sự khi ông liên tục bày tỏ tình yêu với Quỷ đỏ, đã nỗ lực để giúp đội thắng 3 danh hiệu ngay trong năm đầu tiên, dù phải thừa hưởng đội hình “nát vụn” từ Louis van Gaal. Bao gồm chức vô địch Europa League cùng suất trở lại với vòng bảng Champions League. Tiếp đến là hình ảnh một Quỷ đỏ đầy mạnh mẽ tại Premier League với 6 thắng, 1 hòa và Champions League (toàn thắng cả 3 trận đầu tiên) của mùa giải mới.
Nhưng sau trận hòa tại Liverpool vào giữa tháng 10, trong thế trận mà Man.United đã chơi phòng ngự đầy tiêu cực, phải đón nhận nhiều luồng chỉ trích, HLV Mourinho đã hé lộ tương lai, khẳng định rằng Man.United không phải là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Từ đó, nội bộ của Man.United chẳng còn yên bình, đặc biệt sau thất bại bất ngờ 1-2 trên sân tân binh Huddersfield. Mourinho không ngừng chỉ trích cầu thủ lẫn người hâm mộ (ông cũng từ chối thảo luận với hội CĐV chính của Quỷ đỏ) cũng như phản kích mạnh mẽ nhằm vào giới truyền thông…
Mới đây, báo Sunday Mirror tiết lộ điều “sốc” hơn đối với người hâm mộ Man.United, rằng Man.United không “nhiệt tình” trong việc thương thảo hợp đồng mới với HLV Mourinho. Truyền thông Anh thời gian qua tiết lộ, ban lãnh đạo sân Old Trafford sẵn sàng đề nghị ông ký hợp đồng mới 5 năm, mức lương 12 triệu bảng/năm (ngang với Pep Guardiola ở Man.City) vẫn giữ nguyên nhưng sẽ dành 5 triệu bảng khác để thưởng cho các danh hiệu. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa có tiến triển là vì Mourinho muốn tăng lên 15 triệu bảng/năm để trở thành nhà cầm quân hưởng lương cao nhất thế giới.
Tiết lộ này không phải là không có cơ sở, mà mấu chốt là việc ông Mourinho bất ngờ nhắc đến tên Paris SG như một điểm đến mới bởi lúc này tại châu Âu, không có nhiều đội đủ khả năng biến Mourinho thành nhà cầm quân hưởng lương cao nhất thế giới. Có thể loại bỏ 2 đại gia của Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid, còn Man.City thì đang hạnh phúc với Pep Guardiola, nên chỉ có Paris SG với sự giàu có và đầy tham vọng mới đủ sức đáp ứng điều đó.
Thêm một thông tin kỳ lạ khác, rằng Mourinho vừa được chính tỷ phú Roman Abramovich - người đã ký quyết định sa thải ông khỏi Chelsea hơn 1 năm trước, gửi lời mời ông ăn tối ngay sau trận quyết đấu giữa Chelsea và Man.United tại Stamford Bridge vào đêm qua - mặc dù cho đến trước trận đấu này, vẫn chưa rõ liệu ông có chấp nhận lời mời này hay không.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ