Ngoại binh xứ Quảng hạ quyết tâm

Trận tiếp đón Hải Phòng ngày mai, 12-3 là trận đầu tiên trên sân nhà của QNK. Quảng Nam trong mùa giải V-League 2016. Thầy trò Hoàng Văn Phúc chỉ mới có 1 điểm sau 2 trận đấu nên toàn đội rất nóng lòng chào khán giả nhà bằng 3 điểm trước đối thủ ưng thích (từng thắng 5-0 tại Tam Kỳ mùa giải trước). Trong đó, 2 ngoại binh là tiền đạo Suleiman và trung vệ Hoàng Vissai bày tỏ quyết tâm nhất.

Trung vệ Hoàng Vissai (phải) nỗ lực phá bóng trong chân tiền đạo Văn Tân. Ảnh: Hoàng Hùng

Tiền đạo Suleiman được BHL cũng như người hâm mộ chờ đợi sẽ là chân sút số một thay cho Patiyo đã ra đi. Sau 2 trận, tiền đạo Nigeria vẫn chưa có bàn thắng nào cho QNK. Quảng Nam nhưng có pha kiến tạo rất đẹp để Felix mở tỷ số vào lưới SLNA ở vòng đấu trước. Suleiman nói “Đây là trận đầu tiên trên sân nhà của chúng tôi mùa này. Chúng tôi cũng chưa có chiến thắng nào ở V-League 2016 nên rất muốn có trọn vẹn 3 điểm trước đội đầu bảng Hải Phòng”.

Suleiman cho biết thêm là anh không hề chịu áp lực về việc ghi bàn. Với anh, điều quan trọng là QNK. Quảng Nam giành thắng lợi chứ không phải anh ghi bàn. Tuy nhiên, anh sẽ rất nỗ lực để có bàn thắng ở trận đấu với Hải Phòng để đáp lại sự mong chờ của mọi người.

Trong khi đó, trung vệ Hoàng Vissai thừa nhận hàng thủ của QNK. Quảng Nam chơi chưa ổn ở 2 trận vừa qua. Những cầu thủ phòng ngự đã tập luyện rất tốt nhưng bước vào trận đấu có chút lập bập vì đối thủ gây áp lực quá lớn. Trong những ngày qua, từ khi trở về Tam Kỳ từ Nghệ An, anh và các đồng đội đã tập luyện rất tích cực để giải quyết những sơ hở vừa qua nhằm bịt kín khung thành Minh Nhựt trước sức mạnh tấn công của Hải Phòng. Vissai cũng kêu gọi người hâm mộ Quảng Nam thông cảm bởi vì “ngồi ngoài sân nhìn vào thì dễ chứ thi đấu trên sân khó hơn nhiều. Chỉ mới thi đấu hai trận nên lối chơi chưa hoàn chỉnh”.

HƯNG THỊNH

Tin cùng chuyên mục