Ở thời điểm này, nếu hỏi đội bóng nào có ảnh hưởng lớn đến tấm vé xuống hạng lẫn ngôi vô địch thì đấy là Hoàng Anh Gia Lai, một thời là tứ đại gia, là cựu vương. Nghe thì thật là hay nhưng kỳ thực, chính HA.GL còn không biết số phận của mình, dù họ đang quyết định cho số phận người khác.
Với 30 điểm, Hoàng Anh Gia Lai chưa thể trụ hạng. Họ phải tìm được ít nhất 1 điểm trong 3 vòng đấu còn lại. Nghe thì dễ, nhưng đó lại là một khoảng cách vô cùng rủi ro cho đội bóng của bầu Đức.
![]() |
HAGL (trái) vẫn chưa tìm được con đường trở về với tháng ngày vinh quang xưa. Ảnh: Dũng Phương |
Chúng ta thử tính đến một kịch bản thế này: Nếu HA.GL thua CS.Đồng Tháp trong trận đấu vào chiều thứ Bảy, họ có thể giúp Đồng Tháp trụ hạng, nhưng chính họ buộc phải thắng trong 2 trận kế tiếp. Một tại Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T và trận cuối với Bình Dương trên sân nhà. Như vậy thì quá rủi ro.
Còn nếu HA.GL thắng Đồng Tháp thì coi như họ đã tiễn đại diện đồng bằng xuống hạng, đồng thời cũng trụ hạng thành công, nên có thể sẽ để thua Hà Nội T&T ở trận kế tiếp. Nói HA.GL có thể quyết định 2 cuộc đua trụ hạng và vô địch là vì vậy, tùy vào cách mà họ sẽ đá ra sao ở trận đấu chiều mai.
Thật ra thì HA.GL vẫn còn một lựa chọn đó là trận đấu với Bình Dương ở lượt cuối mà chỉ cần hòa thì họ chẳng còn quan tâm đến 2 kết quả trước đó. Tuy nhiên, chẳng ai dám tính… xa đến vậy. Vì thế mới nói, nghe thì có vẻ như HA.GL có được “quyền sinh sát” nhưng với những ai yêu quý đội bóng này, thì đấy lại là một nỗi đau không nhỏ.
o0o
Sự thật vẫn là sự thật: Thêm một mùa bóng HA.GL kém cỏi về thành tích và vẫn chưa tìm được hướng đi trở về với thời oanh liệt. “Con hổ đại ngàn” ngày nào giờ cũng chẳng còn bộ da đáng sợ nữa, thay vào đó, vẫn là những chuỗi ngày hồi hộp chờ đến cuối giải mới biết được số phận của mình. Quá nhiều câu hỏi “vì sao?” được đặt ra, và câu trả lời cũng chỉ đến từ một người duy nhất là bầu Đức. Nhưng với ông bầu cá tính ấy, bóng đá dường như đã rơi xuống hạng thứ 3, thứ 4 mất rồi.
Vì vậy, cái người ta trông đợi gần như là duy nhất đối với HA.GL lúc này là thái độ của một đại gia trong cách chơi bóng. Đá với Đồng Tháp, HA.GL vẫn lo hơn là chờ đợi một trận đấu dễ dàng. Ba mùa liên tiếp, Đồng Tháp đều có điểm khi rời Pleiku và điều đó, có thể tái diễn vào ngày mai. Nghĩa là HA.GL có thể phải đối diện với nguy cơ rớt hạng cho dù khả năng ấy là rất nhỏ.
Vấn đề là 5 mùa bóng đã qua, mùa nào HA.GL cũng bị đẩy vào tình thế hồi hộp thế này ở các vòng cuối. Nhìn sang các “đại gia” khác như Bình Dương chẳng hạn, sự lo lắng trong 1-2 mùa gần đây cũng có nhưng rất ít. Nên xét về đẳng cấp, hình như đội bóng phố núi đã không còn giữ được. Họ bình thường quá, đến mức không còn dám nhìn lại quá khứ nữa.
Thành ra, 3 trận đấu sắp đến với HA.GL là thời khắc quan trọng nhất của cả mùa giải. Nếu họ vượt qua áp lực, giành được các kết quả thuận lợi thì họ đã cho thấy tính cách mạnh mẽ ngày nào vẫn còn. Chí ít, lúc đó có thể tự vỗ ngực mà nói rằng, họ đang quyết định cục diện của V-League.
Còn nếu HA.GL vẫn chơi như cách vừa để thua K.Khánh Hòa tuần rồi thì xem như chúng ta đã mất đi một phần lịch sử non trẻ của V-League như giải vô địch quốc gia đã mất Cảng Sài Gòn hay Thể Công vậy.
“Cọp chết để da”. HA.GL thì chẳng còn là “cọp” nữa, nhưng không lẽ chút tính cách ngang tàng ngày nào cũng chẳng còn ở lại với Pleiku?
Hồ Việt
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh
-
Tay đua Simon Yates: “Đua với anh song sinh sẽ khó vì anh ấy luôn tốt với tôi”
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đấu tập 3 trận trước khi tạm nghỉ
-
Thầy ngoại ra quân V-League thất bại: ‘Thuốc Tây’ chưa ngấm!
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào