Tiền đạo cách đây 2 năm từng ký hợp đồng đắt giá nhất Việt Nam, Nguyễn Quang Hải, vừa phải bán xe máy để lo cuộc sống gia đình nhỏ của mình tại Nha Trang. Cách đây vài tháng, thu nhập của Quang Hải ở đội Navibank Sài Gòn lên đến 45 triệu/tháng, chưa kể các khoản thưởng và tiền chuyển nhượng lên đến 9 tỷ/3 năm mà Hải đã và sẽ được nhận.
Thu nhập cỡ đó và với mức sống tại Nha Trang mà cầu thủ còn phải kêu khổ thì rõ ràng là chi phí để nuôi một đội bóng không nhỏ chút nào, nếu không nói mỗi lúc một tăng lên.
Vì thế, có nghịch lý lắm không khi các quyết sách vừa qua của VFF lại khuyến khích các địa phương đầu tư bóng đá bằng cách cố gắng đến năm 2014 sẽ trở lại 14 CLB đá ở V-League và 14 đội khác hạng nhất. Nghĩa là sẽ có thêm tiền đầu tư cho bóng đá đỉnh cao thay vì nên cắt giảm bớt số lượng đội để giảm chi phí. Nếu không chắc chắn sẽ phải giảm lương của các cầu thủ chuyên nghiệp mới bảo đảm các CLB không giải tán trước áp lực tài chính. Khổ nỗi, tầm ngôi sao như Quang Hải, Tài Em còn than không có tiền để sống thì mấy trăm cầu thủ còn lại không lẽ “uống nước lã đá banh”?!
Hai Sài Gòn
Các tin, bài viết khác
-
Nguyễn Anh Đức tái xuất cùng đội tuyển Việt Nam
-
Đội U23 Việt Nam lên đường sang UAE
-
Xuân Trường, Tuấn Anh. Tấn Trường… không có tên ở ĐT Việt Nam
-
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở giải trẻ
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ