Trận đấu với Tottenham khiến người ta nhớ đến thất bại 3-5 hồi đầu năm 2015 cũng ở White Hart Lane. Trận thua đó không lấy đi danh hiệu vô địch của Chelsea nhưng nó khiến đội bóng này dường như đi vào một con đường khác. Đó là trận thua đầu tiên sau 30 trận bất bại trên mọi đấu trường, và kể từ đó, dù Chelsea vô địch giải ngoại hạng vào cuối mùa thì tính trong năm 2015, họ đã thua đến 12 trong 47 trận đã đấu. Có thể cho rằng, chức vô địch đã khiến Chelsea bị “mờ mắt” chứ thật ra, những sa sút hiện nay chỉ là kết quả của một quá trình nếu tính từ khi bị Tottenham “hạ nhục”.
Nếu chỉ tính trong năm 2015, thì Chelsea đứng hạng 6 tại giải ngoại hạng với chỉ 16 trận thắng sau 32 trận đã đấu và chỉ ghi được 49 bàn, kém xa các đội xếp trên và có hàng thủ kém hơn 10 đội khác. Họ cũng chỉ tung ra trung bình 10 cú sút/trận, chỉ tận dụng được 15% cơ hội để ghi bàn trong khi nhận đến 5 thẻ đỏ và 59 thẻ vàng. Tóm lại, đây là một sự tuột dốc không phanh kể từ trận thua tại White Hart Lane.
Nhưng thống kê ấy nói lên điều gì? Khả năng Chelsea thua tiếp 1 trận nữa trước Tottenham là dễ xảy ra cho dù họ vừa có 2 trận thắng ở giải ngoại hạng và Champions League. Trong mùa này, những “cuộc vui” ấy xuất hiện khá ngắn ngủi và hầu như không giải quyết được gì cho các vấn đề mà Chelsea đang gặp phải. Nó không thể hiện được một sự tiến bộ nào, chỉ chứng minh rằng Chelsea đang phải vét sạch những gì còn lại của một đội bóng lớn vào các cơ hội nhỏ nhoi, ở các trận đấu mà trước đây không đáng để quan tâm. Các cuộc đối đầu kiểu như với Tottenham trước đây bao giờ cũng ghi dấu thành công cho Chelsea, một chuyên gia của các trận đại chiến.
Thế nhưng, như đã nói, Chelsea đang vắt kiệt sức cho các trận đấu nhỏ thì tự họ cũng đánh mất cơ hội trở lại ở các cuộc đụng độ tầm cỡ. Sức ép cứ liên tục đè lên thầy trò Mourinho khiến cho họ không có đủ thời gian để tìm lại sức bật cho mình.
Việt Khang
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Sao trẻ Barca nguyện mang bàn thắng đầu tiên “xuống mồ”
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”
-
Barca thu hẹp cách biệt với ngôi đầu còn 2 điểm
-
Bầy cáo trở lại ngôi nhì bảng, Xhaka khiến Arsenal phải trả giá
-
Didier Deschamps không gây bất ngờ khi triệu tập tuyển Pháp
-
Cầu thủ Liverpool phải trung thành, vô tư cống hiến
-
Cầu thủ Man.City trong diện cách ly chắc chắn không về đội tuyển
-
Neymar đã sẵn sàng chơi trận PSG – Barca, nhưng Pochettino không đảm bảo
-
Trận derby thành Manchester: Pep Guardiola không 'sợ' Quỷ đỏ