Một kết quả như ý sau vỏn vẹn 55 phút, 2 ván “bagel” (thắng tuyệt đối với điểm số 6/0) kể từ khi cầm giao bóng đến khi kết thúc trận đấu trước đồng hương kém danh Olga Puchkova, Maria Sharapova đã khởi đầu cho giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải mới rất ấn tượng.
Hương vị ngọt ngào như... kẹo “Sugarpova”
Và giờ đây, cô chỉ còn cách tước vị “Bagel Slam” (thắng 2 ván “bagel” trong 1 trận đấu ở cả 4 kỳ giải Grand Slam) đúng 1 chiến thắng nữa, bởi ở Wimbledon, cô đã từng thắng Beatrice Capra 6/0, 6/0 ở vòng 3 US Open 2010 và hạ cả Alexandra Candantu 6/0, 6/0 ở Roland Garros 2012.
![]() |
Masha giành chiến thắng áp đảo đầy ngọt ngào trước Puchkova |
Sau chiến thắng ngọt ngào như hương vị kẹo “Sugarpova”, Masha cũng đã nở một nụ cười rất tươi trong buổi họp báo: “Sự thật là tôi đã không chơi nhiều trận đấu trong thời gian gần đây. Đơn giản, tôi chỉ muốn tập trung vào những gì diễn ra ngay ở phía trước và tập trung vào động lực của mình. Vì thế, đây chỉ là một trong những trận đấu phía trước và tôi sẽ không quá phân tâm về trận đấu này, tôi chỉ nghĩ về những gì mà tôi phải làm”.
Khi một phóng viên đề cập đến “cú đúp bagel”, Masha lại lưu ý mọi người về tính hiệu quả của chiến thắng: “Khi bạn bước ra ngoài sân và thi đấu, bạn chỉ tập trung vào từng điểm số, từng rơ đấu. Bạn chỉ tập trung vào việc càng giành được nhiều tình huống thắng điểm càng tốt và hôm nay, điểm số trên bảng điểm là quá tốt đối với tôi. Nhưng xin mọi người nhớ cho rằng, thắng thế này hay thế kia, thắng 7/6 sau loạt tie-break của ván đấu quyết định, thì bạn cũng vẫn giành được chiến thắng đó…”.
Dù phải rút lui khỏi tất cả các giải đấu làm nóng đầu mùa vì chấn thương xương đòn và đau cổ, Masha cho thấy cô đã tìm lại được phong độ cao nhất của mình khi tung ra 6 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, cộng thêm 18 cú đánh thắng điểm trực tiếp khác. Buổi sáng nắng đẹp ở Melbourne Park càng trở nên ngọt và nồng hơn khi Puchkova phạm đến 19 lỗi đánh hỏng bóng - trong đó có cả tình huống để thua match-point trong 3 lần nguy cơ của cô gái Nga kém tiếng này. Đối với Masha, chinh phục vòng đấu đầu tiên bằng “cú đúp bagel” là một cách hoàn hảo để bắt đầu cho một giải đấu mà cô từng vô địch hồi 5 năm trước. Phải chăng đó là điềm báo ngọt ngào?
Sẽ đấu trận vòng 3 với Venus?
Không thắng “hoành tráng” như Masha, Venus Williams vẫn giành được một kết quả rất ấn tượng khi đả bại Galina Voskoboeva (Kazakhstan) với điểm số 6/1, 6/0. Đó cũng là một kết quả rất ngọt ngào với Venus - người ngồi ngoài sân nhiều hơn là thi đấu vì bệnh tật trong suốt một thời gian dài vừa qua.
Đã 32 tuổi, thể lực không còn được bảo đảm một sách sung mãn, nhưng Venus vẫn là một “tượng đài” rất ngán ngại, không chỉ cho các tay vợt trẻ mà cho cả một tay vợt gạo cội giàu tham vọng như Masha. Đối thủ của Venus ở vòng 2 là người thắng trong cặp đấu giữa Alize Cornet (Pháp) và Maria Erakovic (New Zealand). Khả năng Venus đụng Masha ở vòng 3 dễ xảy ra…
| |
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500
-
Nhà vô địch Grand Slam trẻ dự SEA Games
-
"Cựu Nữ hoàng WTA” Victoria Azarenka: Kêu gọi phản ứng với quyết định cấm tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Cựu HLV của Novak Djokovic: Djokovic có thể tẩy chay Wimbledon vì Thủ tướng Anh