Cuối cùng thì tay vợt hạng 3 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal cũng đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Monte Carlo Masters (Monaco) của mình, bằng một chiến thắng “hủy diệt” với điểm số 6/0, 6/1 trước người đồng hương Fernando Verdaso (hạng 12 ATP). Đây cũng là danh hiệu Monte Carlo thứ 6 liên tiếp mà Nadal giành được. Xin chào, “Nhà vua của mặt sân đất nện” đã quay trở lại!
![]() |
Rafael Nadal hạnh phúc với chiếc cúp vô địch Monte Carlo thứ 6. |
Trước giải, người ta luôn hoài nghi khả năng thật sự của Nadal, nhưng anh đã chứng tỏ vẫn là “kẻ thù số 1 của công chúng trên mặt sân đất nện” (nguyên văn từ chính đồng hương đàn anh Juan Carlos Ferrero của Nadal). Hạ Thiemo De Bakker 6/1, 6/0 ở vòng 2, thắng Michael Berrer 6/0, 6/1 ở vòng 3, vượt qua Ferrero 6/4, 6/2 ở tứ kết, khuất phục David Ferrer 6/2, 6/3 ở bán kết, và Verdasco đã trở thành “nạn nhân” thứ 3 chỉ trong vỏn vẹn 2 ván đấu. Giờ đây, còn ai dám hoài nghi Nadal ở giải đấu mà cả Andy Murray rồi Novak Djokovic đều đã bị loại từ rất sớm…
Chơi hoàn hảo trong ván đấu đầu tiên, Nadal đã khiến Verdasco “kẹt cứng” và chấp nhận thất bại khi không giành được một rơ đấu nào. Sang ván 2, Verdasco đã có nỗ lực hơn đôi chút khi thắng được… rơ cầm giao bóng đầu tiên. Trong khi đó, Nadal đã thắng break-point thứ 4, thứ 5 và thứ 6 trong trận đấu để dập tắt hoàn toàn mọi nỗ lực của Verdasco. Không còn một lời nào để khen ngợi thành tích của Nadal…
Nadal đã chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu kéo dài suốt 11 tháng (từ tháng 5 năm ngoái cho đến nay). Nhưng quan trọng hơn là anh đã tìm lại nhịp điệu thi đấu đầy hứng khởi của mình trên mặt sân đất nện sở trường. Roger Federer hay chính Robin Soderling, các anh hãy… dè chừng, vì Nadal đã chính thức quay trở lại, và những cuộc đụng độ sắp tới ở Madrid Masters, Roland Garros sẽ cực kỳ khốc liệt!
TIỂU PHI
Các tin, bài viết khác
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?