* Thắng 18 trận liên tiếp trong 4 tháng
* Giành 4 danh hiệu Dubai trong 5 năm
Bằng cách đăng quang ngôi vô địch giải đấu “kim tiền” Dubai Championships 2013 - sau khi đánh bại Tomas Berdych (CH Séc, hạng 6 ATP) với điểm số thuyết phục 7/5, 6/3 trong trận chung kết, Novak Djokovic (Serbia, hạng 1 ATP) đang tiếp tục kéo dài những ngày tháng tươi sáng của mình, kể từ cuối mùa giải năm ngoái cho đến giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Anh cũng đã nối dài những ngày tháng huy hoàng của mình ngay chính tại “mảnh đất phước lành” ở Dubai này.
Với màn trình diễn tuyệt vời ngày hôm qua trước 5 ngàn khán giả mến mộ, Djokovic đang khiến cho cả làng quần vợt thế giới liên tưởng đến “mùa giải hoàng kim”, tương tự như những chiến công diệu kỳ mà anh đã làm được hồi 2 năm trước - duy trì những ngày tháng huy hoàng của mình trong suốt 1 năm trời ở mùa giải 2011.
![]() |
Novak Djokovic xuất sắc duy trì những ngày tháng huy hoàng của mình. |
Có thể đó là sự may mắn, khi Berdych đánh bại Roger Federer ở bán kết, nhiệm vụ của Nole ở trận chung kết chắc chắn dễ hơn rất nhiều, vì đấu với Federer luôn khó khăn hơn việc phải đụng đầu Berdych. Tuy vậy, thành tích gần đây của Nole quá hoàn hảo, nó khiến mối quan tâm đến việc dù anh có phải gặp Federer hay không cũng trở thành thứ yếu. Nole đã thắng 18 trận liên tiếp kể từ ATP World Tour Finals (London) hồi đầu tháng 11 năm ngoái cho đến nay. Trong suốt chuỗi trận hoàn hảo đó, Nole đã 11 lần đánh bại các tay vợt thuộc Top 10 thế giới, trong đó, anh đã thắng cả Andy Murray lẫn Federer (nếu tính từ sau khi bị Murray chinh phục ở trận chung kết US Open, Nole có đến 13 trận toàn thắng trước các tay vợt thuộc Top 10). Nghĩa là, nếu Berdych bị loại bởi Federer, vấn đề của Djokovic chưa hẳn là quá lớn, và quá nan giải…
Djokovic đang chơi rất thăng hoa với 3 danh hiệu liên tiếp trong 4 tháng gần đây. Anh đã kết thúc mùa giải 2012 bằng ngôi vô địch ATP World Tour Finals (thắng Federer ở chung kết). Anh đã mở màn mùa giải mới bằng cách bảo vệ thành công danh hiệu Australian Open (thắng Murray ở chung kết) - và biến Melbourne Park trở thành “sân sau” của mình vì đã thắng 4/6 danh hiệu gần đây. Và rồi anh tiếp tục đăng quang ở Dubai - danh hiệu thứ 4 trong 5 năm gần đây. Những ngày tháng huy hoàng của Nole không chỉ hiển hiện trong giai đoạn 4 tháng vừa qua mà còn xuất hiện ở Melbourne Park, kéo dài ở Dubai và có thể sẽ còn kéo dài thêm nhiều tháng ngày khác nữa. Nole đang có cơ hội để biến mùa giải 2013 trở thành “mùa giải hoàng kim” như năm 2011 - giành 10 danh hiệu, thắng 70 trận, thua 6 trận.
| |
Đỗ Hoàng
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: Casper Ruud tiếp bước cha mình, làm nên lịch sử cho quần vợt Na Uy
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu