Thật ra không phải lần đầu chúng ta chứng kiến đội nhà thất trận. Lần hội nhập trở lại đấu trường khu vực, chúng ta từng thua cay đắng Malaysia 1-2, rồi Indonesia 0-1 để chia tay sớm với SEA Games 16.
![]() |
Các tuyển thủ trong buổi tập trước trận đấu. Ảnh: H.H. |
Đến SEA Games 17, chúng ta cũng không vượt qua nổi Indonesia 0-1 và Singapore 0-2 để kết thúc cuộc chơi ở vị trí thứ ba của bảng đấu loại. Tuy nhiên, khi ấy mộng chưa lớn, mục tiêu chưa cao, nên tuyển Việt Nam có thua đến mấy cũng không làm nhiều người xúc động.
Tại SEA Games 18, tuyển Việt Nam tạo bất ngờ lớn đối với người hâm mộ khi lần lượt loại Malaysia 2-0, Indonesia 1-0, Myanmar 2-1 và chỉ thua chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết. Thua thì buồn, nhưng vị trí á quân Đông Nam Á lại là một thắng lợi lớn của bóng đá Việt Nam.
Rồi thời gian trôi qua, chúng ta cũng không ít lần bại trận, nhưng đều an ủi bởi những tấm huy chương đồng Tiger Cup 1996, SEA Games 19, hay chiếc huy chương bạc tại SEA Games 20. Trận thua cay đắng nhất của đội tuyển Việt Nam trong vòng 10 năm qua chính là cú ngã trong trận chung kết Tiger Cup 98, ngay trên sân nhà chỉ vì cái lưng của trung vệ Sasi Kuma.
Mất cúp trên sân nhà là một nỗi đau còn hơn cả lần thua tan tác 3 trận vòng bảng tại Dunhill Cup 97 … Vậy mà tất cả những trận thua ấy không đau bằng trận thua đậm 0-3 trước Indonesia để rồi tuyển Việt Nam chia tay sớm với Tiger Cup 2004 .
Đau vì mộng ước của mọi người dành đội bóng quá lớn lại bất thành và chưa bao giờ mà đội tuyển trước ngày vào giải nhận chỉ tiêu cao nhất: Vô địch! Nó giống như một mệnh lệnh từ trái tim của hàng triệu người hâm mộ thân thương.
Đau vì chỉ thua 1 trận mà đội tuyển đành rời bỏ cuộc chơi trong luyến tiếc. Malaysia cũng thua (thua Myanmar 0-1), nhưng họ không bị loại vì có trận đấu tưng bừng thắng đương kim vô địch Thái Lan 2-1 sau đó, còn Việt Nam thì không.
Đề cập đến đây mới thấy trận thua Indonesia 0-3 chỉ đẩy tuyển Việt Nam vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng chính trận hòa Singapore 1-1 hôm khai mạc mới là mấu chốt của vấn đề, là tác nhân chính dẫn đến thất bại của đội trong giải.
Giờ đây, dư luận và giới truyền thông vào cuộc để phân tích thất bại của đội tuyển, mổ xẻ hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong thời gian qua quá yếu kém. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Vì thất bại của ngày hôm nay lại rất cần thiết cho chúng ta nhìn lại mình, nhìn lại những trì trệ, yếu kém của liên đoàn và kịp thời chấn chỉnh.
Nếu như Ủy ban TDTT Việt Nam thấy cần có một cuộc cải tổ sớm liên đoàn thì cũng cần soi lại hoạt động của Ủy ban trong thời gian qua đã chỉ đạo, đã làm tốt hay chưa vai trò quản lý nhà nước của mình. Thú thật, trong thất bại của đội tuyển không trừ trách nhiệm một ai, kể cả giới truyền thông …
Ngày mai phải bắt đầu từ ngày hôm nay, từ những việc làm tích cực, hiệu quả của hôm nay.
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Thái Sơn Nam quận 8 đoạt ngôi hậu tại Giải nữ Futsal TPHCM mở rộng
-
Australian Open 2021: Bencic dời giường, ghế để lấy chỗ tập luyện trong phòng
-
Cầu thủ Quả bóng vàng Việt Nam 2020 tri ân các cựu cầu thủ
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM