Ra mắt Quỹ hỗ trợ mang tên “Quỹ bóng đá danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang”
Chiều qua (14-2) trên sân Tao Đàn, giới mộ điệu bóng đá Sài Gòn cũng như những người hâm mộ đội bóng Cảng Sài Gòn khi xưa một lần nữa được dịp ôn lại cảm xúc khi chứng kiến các Cựu danh thủ TPHCM và Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn tranh tài góp vui cho sự ra đời của Quỹ hỗ trợ mang tên Quỹ bóng đá danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang.
|
Mối lương duyên gắn kết bền chặt bấy lâu nay giữa 2 cái tên Phạm Huỳnh Tam Lang - đội bóng Cảng Sài Gòn chẳng có gì phải bàn cãi và một khi 2 cái tên ấy xuất hiện chắc hẳn sẽ thu hút hàng ngàn người hâm mộ. Có thể từ khi cái tên đội bóng đá Cảng Sài Gòn thi đấu thì hôm qua chắc hẳn là trận đấu có ít khán giả nhất khi chỉ thu hút gần 1.000 khán giả đến sân Tao Đàn.
Nhưng không khí trên sân Tao Đàn chiều qua thật sự ấm cúng, ấm vì những người hâm mộ bóng đá vẫn chưa quên cái tên Cảng Sài Gòn nhưng hơn hết là cái tình, tấm lòng của người hâm mộ, những học trò của HLV Tam Lang khi được góp chút công sức gây quỹ cho người thầy của mình - một tượng đài bóng đá Việt Nam.
Ấn tượng ngay từ màn khai mạc giải đấu, 3 đội bóng tham dự giải lần này: Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, Liên quân Chi hội Cựu cầu thủ - Nhà báo - Nghệ sĩ - Doanh nhân SG và đội bóng Công ty thiết kế xây dựng Khai Đạt đã nghiêm trang đứng xếp thành chữ số 72 tượng trưng cho số tuổi mừng sinh nhật của HLV Tam Lang.
Thêm vào đó là tình cảm một khán giả đã làm cho HLV Tam Lang nghẹn ngào và sẽ nhớ mãi khi chạy đến ôm ông và nói: “Các bạn ! Hãy hô vang Cảng Sài Gòn vô địch để thêm không khí cho trận đấu và cũng giúp chúng ta hồi tưởng lại một thời hào hùng của đội bóng Sài Gòn”. Câu nói ấy dường như làm sống dậy bao hồi ức của các CĐV trên khán đài và lập tức nhóm CĐV lớn tuổi Cảng Sài Gòn đều hô to: “Cảng Sài Gòn vô địch!”.
Khi nhìn trong bảng danh sách những nhà hảo tâm còn xuất hiện như những khán giả lấy tên rất dễ thương như: Tôi yêu Cảng Sài Gòn, Khán giả hâm mộ, Gia đình nghệ sĩ Kim Ngọc,…
Một giải đấu đa chiều, nhiều cảm xúc, vui nghẹn ngào, bùi ngùi, hồi tưởng,... nhưng tất cả cảm xúc ấy đều hội chung lại từ một tấm lòng tri ân những đóng góp to lớn của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang cho nền bóng đá Việt Nam và trùng hợp hơn nữa ngày ra mắt Quỹ hỗ trợ, ngày sinh nhật ông cũng đúng vào dịp ngày Lễ tình yêu 14-2 (Valentine) đã làm cho Quỹ hỗ trợ mang tên ông thêm ý nghĩa, xứng đáng hơn trong ngày yêu thương. Một cách thể hiện tình yêu rất khác, rất dễ thương với một tượng đài bóng đá Việt Nam.
MINH KIỆT
Ảnh: Hoàng Hùng
Một số hình ảnh trong "Ngày hội yêu thương"
Các tin, bài viết khác
- HLV Dylan Kerr gặp “sếp”(15/02/2014,08:48) (GMT+7)
- Đấu sớm vòng 5 V-League Eximbank 2014 (ngày 15-2)(15/02/2014,08:45) (GMT+7)
- Chớ thấy đỏ mà tưởng chín!(15/02/2014,08:34) (GMT+7)
- Khi bầu Hiển “nổi cáu”(15/02/2014,08:29) (GMT+7)
- Có cũng như không!(15/02/2014,08:24) (GMT+7)
- 3 trận đấu sớm lượt 5 V-League 2014 (ngày 15-2): Thử thách các đội chủ nhà(14/02/2014,23:40) (GMT+7)
- Đức Thiện được giải thoát(14/02/2014,08:51) (GMT+7)
- Tấn Tài gặp rắc rối(14/02/2014,08:49) (GMT+7)
- Hoàng Anh Gia Lai nâng cấp sân tập(14/02/2014,08:47) (GMT+7)
- Vòng loại Asian Cup 2015: Lê Công Vinh trở lại dội tuyển Quốc gia(14/02/2014,08:45) (GMT+7)