Có một câu châm ngôn lưu truyền từ xưa tới nay, hầu hết mọi người đều biết: “Ngã ở đâu, đứng lên ở đó”. Cái điều giản dị tưởng như dễ hiểu, dễ nhớ ấy hóa ra lại rất phức tạp, rất sâu rộng. Đến mức khôn lường. Xem đội bóng đá U23 của chúng ta bị “ngã” ở Thái Lan, thấy việc tìm ra chỗ ngã quả thật không đơn giản.
Điều nhìn thấy rõ ràng, ngày ngã đầu tiên của đội là ở trận thua Singapore. Vị trí ngã là ở tuyến hậu vệ. Hậu vệ của chúng ta chẳng những để mất tầm cao, để mất luôn cả mặt đất. Bóng đá tuy là một trò chơi, nhưng là một trò chơi có tính trí tuệ cao. Nó giống như chiến tranh. Ngay từ thời xa xưa, các nhà quân sự nổi tiếng đều có chung một nhận định: Khống chế được tầm cao, kiểm soát được mặt đất sẽ giành được chiến thắng. Đội bóng của chúng ta đã không khống chế được tầm cao, không kiểm soát được mặt đất. Ai cũng kêu gọi, la hét đòi ban huấn luyện phải tăng thêm lực, thêm trí tuệ cho hàng hậu vệ. Không thể để hậu vệ yếu kém như thế. Chúng ta thua vì hậu vệ tồi…
Nhưng thực ra, đọc suốt các trận đấu của đội bóng chúng ta, thấy chỗ ngã ở hàng hậu vệ chỉ là chỗ ngã địa lý hành chính đơn thuần. Đội bóng của chúng ta ngã từ tuyến giữa, ngã từ hàng tiền vệ, ngã toàn diện, tổng thể.
Trong chiến tranh, có hai loại chiến lược đều có giá trị như nhau: Tấn công để phòng thủ hoặc phòng thủ để tấn công. Người cầm quân giỏi là người biết chọn chiến lược nào sau khi có sự hiểu biết tương đối rõ về thực lực của đối phương và thực lực của mình. Tất nhiên, ngay một vị tướng trung bình cũng hiểu rõ tầm quan trọng số 1 của việc phòng ngự từ xa, tấn công từ xa. Đội bóng của chúng ta đã không có khả năng phòng ngự từ xa, tấn công từ xa.
Đội bạn lên bóng, qua mặt các cầu thủ tiền vệ, hậu vệ. Các chàng trai của chúng ta lẽo đẽo chạy theo. Không thua mới là lạ!
Chợt nhớ tới những nguyên lý cơ bản của việc chữa bệnh. Sách đông y dạy: Muốn chữa bệnh phải tìm ra được gốc bệnh, chủ bệnh. Tây y cũng dạy: Phải tìm được nguyên nhân sâu xa sinh ra bệnh. Có người bị mụn nhọt do gan hư. Phải chữa từ gan. Nếu chỉ chữa bệnh ngoài da làm sao khỏi được. Thất bại của đội U23 Việt Nam ở SEA Games 24 cho thấy đội bóng của chúng ta có bệnh, biểu hiện bệnh lý ở hệ cơ (chạy không được), ở hệ thần kinh (đôi khi ngớ ngẩn kém trí). Và U23 của chúng ta ngã vì thứ bệnh lý ấy…
Do vậy, để đội bóng của chúng ta đứng lên, đi tiếp (chuyện đương nhiên phải thế), những người có trách nhiệm về bóng đá nước nhà phải tìm cách chữa bệnh. Thứ gì cần thuốc ph
ải dùng thuốc, thứ gì thoái hóa cần loại bỏ phải loại bỏ, thứ gì cần trị liệu phải trị liệu. Nói tóm lại, sau cú ngã đau đớn ở Thái Lan vừa qua, đội bóng của chúng ta phải được xây dựng lại, toàn đội là một cơ thể thống nhất, hệ thần kinh tốt, hệ cơ tốt, lục phủ ngũ tạng đều tốt.
Hy vọng lắm thay!
Hoàng Tân
Các tin, bài viết khác
-
Tín hiệu vui ở đường đua xanh
-
Sài Gòn FC – Hà Tĩnh (19g15, ngày 11-4): Thử cơ ‘tướng’ trẻ
-
Real Madrid thắng El Clasico để lên đỉnh La Liga
-
Werder Bremen - Leipzig 1-4: Dani Olmo, Alexander Sorloth, Marcel Sabitzer lần lượt tỏa sáng, giành gọn 3 điểm
-
E.Frankfurt - Wolfsburg 4-3: Ridle Baku, Wout Weghorst lập công, Tuta phản lưới nhà, Kamada Daichi, Luka Jovic, Andre Silva, Erik Durm ấn định chiến thắng
-
Bayern Munich - Union Berlin 1-1: Musiala khai bàn cho Bayern, Ingvartsen xuất sắc cầm hòa
-
Stuttgart - Borussia Dortmund 2-3: Kalajdzic, Didavi tỏa sáng, Bellingham, Reus, Knauff xuất sắc giành 3 điểm quý giá
-
Parma - AC Milan 1-3: Rebic, Kessie, Leao áp đảo đối thủ, Ibrahimovic bất ngờ nhận thẻ đỏ, AC Milan vẫn bám đuổi ngôi đầu Inter
-
Hertha Berlin - M'gladbach 2-2: Alassane Plea, Lars Stindl lập công, Santiago Ascacibar, Jhon Cordoba cũng tỏa sáng, Yann Sommer nhận thẻ đỏ
-
Eibar - Levante 0-1: Tâm điểm phút bù giờ, Carlos Clerc kiến tạo, Jorge de Frutos tỏa sáng giành gọn 3 điểm