Nỗi e sợ va chạm của Neymar làm rộ lên nỗi lo về năng lực thi đấu của ngôi sao tấn công chủ lực của tuyển Brazil ở World Cup. Bản thân HLV Tite hiểu rằng Neymar cần vài chục phút trải nghiệm trên sân để sẵn sàng cho cuộc chơi lớn trên đất Nga, nên động viên chàng trai 26 tuổi thi đấu với Croatia.
Và Neymar đã đáp lại hơn cả sự kỳ vọng của mọi người khi được tung vào sân ở hiệp 2. Sau vài phút nhát chân, Neymar bắt đầu lấy lại cảm giác đi bóng và đến phút 57 anh đột phá từ biên trái, đi bóng qua 3 hậu vệ Croatia trước khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho Brazil.
Neymar hôm nay thổ lộ trên tờ AS: “Tôi trở lại sau 3 tháng kể từ khi chấn thương. Trở lại để làm điều mình thích nhất là chơi bóng đá và thậm chí ghi một bàn thắng… Tôi thật sự rất hạnh phúc”.

Giống như cảm giác của cách đây 1 tuần, khi mới đến tập cùng tuyển Brazil ở sân tập của Tottenham, Neymar nói: “Tôi vẫn còn một chút không thoải mái, nhưng đó là chuyện bình thường bởi vì một thời gian dài tôi không bước vào sân. Tôi tin mình chỉ mới đạt 80% phong độ”.

Các tin, bài viết khác
-
Sao Arsenal có tên trong Đội hình tệ hại nhất World Cup 2018
-
Ronaldo không bao giờ xem Messi là kình địch
-
Russia 2018, World Cup của những kỷ lục
-
Phá đám trong trận chung kết World Cup, nhóm nhạc Nga nhận "trái đắng”
-
Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup Kylian Mbappe: Tương lai của Les Bleus
-
Kylian Mbappe ủng hộ toàn bộ tiền thưởng World Cup 2018 cho từ thiện
-
World Cup của cảm xúc và tranh cãi
-
Vô địch cùng Pháp, Pogba “đá xoáy” vào nỗi đau Tam sư
-
Tổng thống Croatia: “Dù thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn là nhà vô địch”
-
Võ sĩ McGregor hào hứng vì được chụp hình cùng Tổng thống Putin