PSG thắng nhẹ nhàng Lille 3 bàn không gỡ ngay trên sân khách, trong đó có pha đá phạt của Neymar. Một trận thắng mà tờ Maxifoot nhận định là PSG đã không bung hết sức vẫn dễ dàng bỏ túi 3 điểm. Người chơi hay nhất trận này là Neymar với điểm 7,5/10. Đó là bàn thắng thứ 12 sau 8 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường cho PSG của Neymar.
Neymar cho rằng bàn thắng vào lưới Lille là “món quà của sự tiến bộ”. Anh đánh dấu cột mốc 350 bàn khi sắp sửa bước qua tuổi 26 (còn 2 ngày nữa). Tiền đạo Brazil bảo rằng anh muốn nói ra sự thật “Tôi không còn giữ nổi sự kiên nhẫn với việc chờ gặp Real Madrid ở Champions League nữa. Thực lòng, tôi muốn gặp đội bóng Tây Ban Nha càng sớm càng tốt. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ với nhau, tôn trọng mọi đối thủ và muốn chơi với một đội lớn như Real Madrid và giành lấy chiến thắng".
PSG là đội duy nhất ở Ligue 1 mùa này thắng tất cả những trận mà họ là bên mở tỷ số (19/20 trận). HLV Unai Emery tỏ ra hết sức hài lòng về chiến thắng Lille và cũng như Neymar ông luôn nghĩ về Real Madrid: “Đó là sự chuẩn bị tuyệt vời cho chuyến làm khách ở Real Madrid”. HLV người Tây Ban Nha hy vọng Adrien Rabiot, Julian Draxler và Thiago Motta kịp bình phục chấn thương cho trận đấu với Real Madrid; trong khi đó Emery cam đoan Kylian Mbappe sẽ đá chính ở Bernabeu. Tiền đạo 19 tuổi không thể ra sân ở trận thắng Lille vì nhận thẻ đỏ ở trận bán kết Cúp Liên đoàn gặp Rennes trước đó.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea chớ vội mừng, UEFA không thể loại Real Madrid vì liên quan đến Super League
-
Chủ tịch UEFA: Trận bán kết Chelsea - Real Madrid có thể không diễn ra
-
PSG buông Ligue 1, dồn sức cho Champions League?
-
Reece James dự báo một cuộc chiến nảy lửa với Real Madrid
-
Liverpool bất lực trên sân nhà
-
Phá dớp tứ kết, HLV Guardiola “muốn nhiều hơn nữa”
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ
-
Real kiệt sức nhưng không được ngơi nghỉ
-
Chelsea vào bán kết đầy thuyết phục
-
Thắng không đủ, Bayern thành cựu vương