Tiền vệ Ruben Neves đã bày tỏ niềm tự hào khi đi vào lịch sử với tư cách đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Champions League, khi “thần đồng” của Porto mới 18 tuổi 221 ngày.
“Thật tuyện vời khi là một phần của CLB này và lịch sử của nó”, Neves bày tỏ. “Mọi cầu thủ khi mới khởi nghiệp đều muốn trở thành đội trưởng của CLB, tôi thật sự may mắn khi sớm hoàn thành giấc mơ này. Kỷ lục của tôi là một niềm tự hào, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là đội bóng giành chiến thắng. Tôi không muốn chỉ là người duy nhất được chúc mừng, toàn đội đã tập luyện trong suốt tuần qua để đạt đến chiến thắng hôm nay và tất cả đều xứng đáng được tán dương”.
Trong khi, HLV Julen Lopetegui cũng nhấn mạnh: “Chúng ta càng ít nói về Ruben càng tốt. Cũng như với nhiều cầu thủ của Porto, tôi muốn họ thật sự tập trung vào công việc của mình. Chúng tôi chỉ mới đi được nửa chặng đường, vẫn còn 3 trận đấu nữa và mọi thứ vẫn chưa được quyết định”.
T.An
Các tin, bài viết khác
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
AC Milan vô địch Serie A: Scudetto của đắng cay và hạnh phúc
-
AC Milan đoạt Scudetto sau 11 năm
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Premier League kết thúc trong kịch tính, Man City vô địch, Tottenham thứ 4, Salah cùng Son chia giải Vua phá lưới
-
Gundogan ghi cú đúp khi Man City ngược dòng trong 6 phút để đăng quang vô địch
-
Pep Guardiola: Thắng ngôi vô địch Premier League khó hơn thắng Champions League