…Thì theo nhiều người, sẽ thiệt cho các đội tuyển quốc gia và đội tuyển Olympic. Ngay cả thông tin cho rằng ông Calisto (ảnh), nếu được Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho phép, có thể vừa làm việc ở CLB T&T Hà Nội, vừa điều hành đội tuyển quốc gia, cũng khó mà vẹn toàn. Ở Việt Nam chưa từng có tiền lệ này, dù làng túc cầu thế giới không hề thiếu.
Cách đây không lâu, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bày tỏ rằng bản thân ông rất muốn triển hạn hợp đồng với HLV Henrique Calisto, nhưng kẹt nỗi vì nhiệm kỳ của mình sắp hết, nên đành phải chờ sau khi Đại hội VFF nhiệm kỳ VI xong thì mới biết ai sẽ thay mặt tổ chức này ký tiếp hợp đồng với ông. VFF tin tưởng rằng, vì thời hạn hợp đồng cũ với HLV Calisto còn kéo dài đến tháng 3 năm 2010, nên “chẳng có gì phải vội vàng”, cứ xong đại hội rồi tính tiếp!
![]() |
HLV Calisto. Ảnh: Dũng Phương |
Thế nhưng, trong lúc nhiều người còn chưa biết khi nào VFF sẽ ngồi lại để bàn thảo với HLV người Bồ Đào Nha, thì lãnh đạo CLB T&T Hà Nội đã tuyên bố ông Calisto sẽ về với mình trong vai trò giám đốc kỹ thuật. Tin này không quá sốt dẻo và đã manh nha từ vài tháng qua. Nhiều người và bản thân HLV Calisto cũng chờ đợi một động thái tích cực từ VFF, nhưng càng chờ càng phải… đợi! Chọn đúng thời điểm, Chủ tịch Tập đoàn T&T Hà Nội Đỗ Quang Hiển đã vào cuộc thương thảo với vị HLV người Bồ Đào Nha và đạt tới những thỏa thuận đủ để ông đưa ra tuyên bố Calisto sẽ về với T&T Hà Nội trong nay mai.
Mục đích của T&T Hà Nội đã rất rõ ở thương vụ này: HLV Calisto có thể giúp họ xây dựng đội bóng theo mô hình chuyên nghiệp giống như thương hiệu Đồng Tâm Long An ông từng xây dựng trước kia. Có ông Calisto, T&T Hà Nội sẽ nuôi dưỡng tham vọng vô địch V-League dễ hơn.
Đến lúc này, ông Calisto chưa chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB T&T Hà Nội, cũng chưa tuyên bố trước giới truyền thông về dự định tương lai của mình. Nhưng vấn đề còn lại có lẽ chỉ là thời gian.
Suốt thời gian qua, khi giới truyền thông nhiều lần đề cập đến hợp đồng của mình với VFF, ông Calisto chỉ cười trừ hoặc nói “vẫn đang chờ”, nhưng những người hiểu ông đều biết ông đang nghĩ gì. Ông rất muốn làm việc lâu dài với các đội tuyển Việt Nam và giúp bóng đá nơi đây xây dựng một lộ trình phát triển chuyên nghiệp hẳn hoi, không hời hợt và “chạy ăn từng bữa” như trước nữa. Vì thế, ông mới lưỡng lự và chờ đợi. Mà nếu cứ chờ mãi, sự kiên nhẫn của con người cũng chỉ đến giới hạn nào đó mà thôi…
Lê Quang
Các tin, bài viết khác
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Mất nhà tài trợ, bóng chuyền hạng A chỉ thưởng 200 triệu thay vì 1 tỉ đồng
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz