Ai cũng biết mục tiêu hàng đầu của AC Milan mùa này là Scudetto, nhưng hôm qua, Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani quả quyết với báo chí là ông sẵn lòng đánh đổi thành công ở Serie A để lấy danh hiệu ở Cúp UEFA, dĩ nhiên là với một điều kiện: Nếu họ gặp Inter ở tứ kết!
![]() |
Tiền vệ Andrea Pirlo (AC Milan) đi bóng giữa hàng phòng thủ Inter. |
Đó chẳng phải là lời tiên đoán hay chúc mừng mà thực tế là kiểu “trù ẻo” độc địa của người lãnh đạo Milan. Đơn giản vì Inter đang dồn toàn lực và tất cả quyết tâm để thắng Champions League sau 43 năm, và khi Milan nói muốn gặp đối thủ ở Cúp UEFA khác nào nói là Inter sẽ thất bại trong vòng bảng và phải dạt sang chơi ở giải đấu mà họ chẳng ham muốn gì.
Trong thời gian gần đây, Ban lãnh đạo AC Milan và Inter chẳng bao giờ là bè bạn của nhau và họ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội chỉ trích hoặc châm chọc nhau.
Câu chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy” là lẽ thường tình ở Milan, người ta chẳng quên là khi Inter đăng quang vô địch Serie A năm 2007, họ cảm thấy bực bội khi Milan thắng Champions League trong cùng năm đó, thậm chí còn tổ chức lễ ăn mừng hoành tráng hơn hẳn.
Cũng vì thế, bây giờ chẳng ai ngạc nhiên khi Milan căm tức vì phải dự Cúp UEFA còn Inter lại nghiễm nhiên tranh Champions League. Chỉ có điều Adriano Galliani đã nhân cuộc phỏng vấn gần đây để chọc tức đối thủ: Khi được hỏi là ông ưa thích Scudetto hay Cúp UEFA hơn, ông đáp: “Tôi đặt lại vấn đề là nếu Milan phải từ bỏ cơ hội Scudetto, có thể là để thắng trận chung kết Cúp UEFA ở Istanbul hay là loại bỏ Inter ở tứ kết?”.
Dĩ nhiên, Galliani mong thấy Inter bị loại sau vòng đấu bảng Champions League. Ông dường như không tin là Inter sẽ thành công ở châu Âu, thậm chí cho rằng Nerazzurri “không thể cạnh tranh” với đội hình Milan!
Milan là đội bóng chơi thành công nhất ở Champions League trong thời gian gần đây. Trong 6 mùa giải gần nhất, Milan vào chung kết đến 3 lần và đăng quang 2 lần, trong lúc Inter chưa một lần thắng giải trong hơn 40 năm qua. Chắc chắn lời bình luận cay độc của Galliani sẽ khiến ông bầu Inter Massimo Moratti phát điên, nhưng có lẽ ông không cần phải lên tiếng, bởi Jose Mourinho sẽ lại có đề tài để chiếm lĩnh diễn đàn.
TIẾN TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Hàng công bùng nổ đưa Atletico lên ngôi đầu
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân
-
Khai màn với cú sốc, Sevilla bại trận tại Osasuna
-
Barca chỉ còn tân binh Kounde là chưa đăng ký
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Real Madrid đối đầu tham vọng của Barcelona trong mùa giải mới
-
Quả bóng vàng phải thuộc về Benzema