Hôm đó, UEFA Champions League 2011 đi đến trận đấu cuối cùng, Barca đánh bại Manchester United 3-1 để giành lấy chiếc cúp bạc danh giá ấy lần thứ 4 trong lịch sử, nhiều người sẽ nhớ đến Puyol với hình ảnh anh trao băng đội trưởng cho Abidal để hậu vệ trái người Pháp nâng cao chiếc cúp bạc danh giá như một lời động viên và vinh danh Abidal đã vượt qua bệnh tật. Nhưng với mình, trong cái ngày vinh quang ấy anh già còn để lại một hình ảnh ám ảnh khác: Chiếc áo mà mình nói ở trên.

Miki Roque là một cái tên xa lạ và chắc chắn không mấy ai biết đến, nhưng anh đã từng là một cầu thủ tài năng, đầy triển vọng của Real Betis những năm 2011, 2012. Nhưng số phận lại không mỉm cười với giấc mơ trở thành một hậu vệ hàng đầu xứ sở đấu bò của Miki, số phận bảo rằng anh phải chiến đấu với căn bệnh ung thư và thất bại. Tháng 3 năm 2011, tức 2 tháng trước khi diễn ra trận chung kết Champions League ở London, Miki tuyên bố giã từ sự nghiệp để tập trung chữa bệnh.
Anh được hướng dẫn điều trị tại Dexeus Clinic, một bệnh viện ở thành phố Barcelona. CLB Real Betis không thể chi trả viện phí cho quá trình điều trị của Miki, Puyol đến và làm điều đó. Điều gì đã khiến anh dang tay cứu giúp một người không quen không biết, không thân thích, không cùng CLB? Puyol làm điều ấy đơn giản vì mẹ của Miki là một người phụ nữ cùng quê với Puyol.
Quãng thời gian chưa đầy 1 năm ngắn ngủi không khiến cho tình bạn giữa Puyol và Miki nhạt nhòa chút nào cả, Puyol coi Miki là người em ruột thịt, Miki coi Puyol là một người anh cả. Ngày Puyol cùng Barca vô địch Champions League, như đã nói ở trên, anh khoác chiếc áo ấy và mang một đôi giày: một chiếc có tên và số áo của mình – như bao cầu thủ khác, chiếc còn lại in tên và số áo của Miki.
Miki Roque qua đời ở tuổi 23, hai tháng trước sinh nhật lần thứ 24 của mình. Puyol đau buồn tột cùng khi mất đi người tri kỷ.
Những ngày ở Sài Gòn, dù tỏ ra cực kỳ thân thiện, Puyol vẫn không giấu được sự trầm tính của mình. Tính cách ấy của Puyol có lẽ đã hình thành qua những mất mát như vậy, đàn ông ngoài một người tình, còn gì quý giá hơn một người tri kỷ?
Vậy là, 5 năm trước anh già trao băng đội trưởng để Abidal nâng cao cúp vô địch Champions League, hóa ra chính là một lời động viên gửi đến Miki…
Thế nên bạn nào có ý định dùng poster xin chữ ký Puyol, thì đừng dùng tấm ảnh ấy nhé, sẽ gây đau buồn cho anh đấy.
# minhthuan_FCBVN
QUỲNH ANH (tổng hợp)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018