91 bàn thắng cho một năm thi đấu, dù cho điều này chưa được tổ chức bóng đá nào ghi nhận kỷ lục chính thức, nhưng đó vẫn hiển nhiên là kỷ lục. Và làm được điều đó chỉ có thể là Messi. Có thể nói vậy bởi 40 năm qua, chưa cầu thủ nào có thể phá được kỷ lục ghi 75 bàn trong một năm của Gerd Muller. Nhưng với Messi, chẳng những phá kỷ lục mà anh còn tạo khoảng cách đến 16 bàn.
Một bài báo nước ngoài giật tít “Không thể dừng việc ghi bàn của Messi” đã lý giải rằng cách ghi bàn của anh sao mà quá đơn giản, giống như cách chạy, cách đá của anh. Nhìn bao quát trên sân, Messi không có gì nổi bật, thậm chí còn rất khó nhìn thấy anh trên màn hình. Không có những cú bứt phá đầy cơ bắp để khi kết thúc đường bóng là hơi thở hổn hển; không có nét mặt nhăn nhó, ra vẻ tiếc rẻ khi kết thúc thất bại một đường bóng; càng không có cái liếc mắt... lên màn hình cuối sân để kịp có vài màn vuốt tóc, bặm môi khi thấy ống kính truyền hình dừng lại nơi mình.
Ở anh, chỉ đơn giản là đá bóng. Chính vì vậy mà việc ghi bàn của Messi đã đạt đến đẳng cấp... đơn giản. Những đường bóng, các vị trí, từng cú sút của anh không khác lắm với những cầu thủ khác. Có điều, cũng với những đường bóng, vị trí và cú sút ấy, Messi lại có thể đưa bóng vào lưới đối phương dễ dàng hơn.
Khi các HLV, cầu thủ, nhà báo khắp thế giới chuẩn bị bỏ phiếu cho danh hiệu quả bóng vàng, Ronaldo đã trả lời báo chí Tây Ban Nha rằng: “Messi không phải là bạn tôi, tôi và anh ta chỉ là hai cầu thủ trên sân cỏ”. Lúc Messi chạm mốc 75 bàn thắng của Gerd Muller, Ibrahimovic bực dọc: “Bàn thắng của anh ta chỉ là... muỗi”. Chính điều này càng làm cho kết quả mà Messi có được đã đạt đến mức thượng thừa. Nó không chỉ giúp Barca bỏ xa đại kình địch Real đến 16 điểm trước kỳ nghỉ đông, mà còn khiến cho nội bộ đội bóng hoàng gia này trở nên rối ren hơn bao giờ.
Với Real, có thể chấp nhận thất bại trước cả thế giới, nhưng thất bại trước Barca là một sự sỉ nhục lớn. Có lẽ vậy mà kỷ lục khoảng cách 16 điểm giữa hai kình địch trước kỳ nghỉ đông đã “bất chiến tự nhiên thành” khi Ronaldo tịt ngòi và đòi bỏ về Anh, Mourinho cay cú học trò, loại Casilas khỏi đội hình chính, Chủ tịch Perez bực tức tính đường cải tổ...
Có thể rồi thành tích của Messi cũng đến hồi dừng lại, có khi bước vào giai đoạn hai sau kỳ nghỉ đông, anh lại gặp khó khăn hơn, nhưng những gì Messi làm được trong thời gian qua cũng đủ làm nên một tính cách lớn cho bóng đá thế giới. Khi bóng đá trở về đúng nét đẹp của một môn thể thao, không có sự ganh đua, kỳ thị sẽ dễ tạo nên những cầu thủ lớn. Nhưng giữ được điều đó đến khi nào, đó mới là chuyện làm người hâm mộ lo lắng.
Nhìn lại bóng đá trong nước, đã từng có những cầu thủ để lại trong lòng người hâm mộ nhiều thế hệ hình ảnh đẹp của một cầu thủ nhà nghề, nhưng hầu hết họ đều xuất hiện ở thời bao cấp. Khi bóng đá chuyên nghiệp hình thành, cầu thủ lại dễ trở thành “con mồi” của đồng tiền. Vì vậy, khi xem xét xây dựng, cơ cấu lại nền bóng đá chuyên nghiệp, cần phải chú trọng bậc nhất khía cạnh này. Nếu không, không chóng thì chày cũng lại đổ vỡ như hiện nay.
PHƯƠNG NAM
Các tin, bài viết khác
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Sớm có khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp và thành công SEA Games 31
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Thể thao Việt Nam nhìn từ SEA Games 31: Nhóm môn Olympic bứt phá
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah