Trung vệ kỳ cựu người Italia Alessandro Nesta vẫn xem Thiago Silva như truyền nhân của mình ở Milan nhưng anh cảnh báo rằng vẫn còn muốn chơi bóng ở San Siro, chơi càng lâu càng tốt…
Trung vệ bậc thầy của Azzurri này đã 35 tuổi, anh đã từng cân nhắc chuyện giải nghệ và giới chuyên môn tin rằng anh sẽ chính thức treo giày vào mùa hè tới. Nhưng Nesta nở nụ cười dễ mến khi bày tỏ: “Tôi có ý định chơi bóng cáng lâu càng tốt và giữ cho thời điểm giải nghệ của mình ở khoảng cách thật xa”.
![]() |
Trung vệ Alessandro Nesta (Milan) vẫn còn đầy khát vọng chơi bóng |
Alessandro Nesta đã được các CĐV Trung Quốc chào đón một cách nồng ấm hướng đến trận Siêu cúp Italia với Inter. Trong trận quyết chiến ở sân Tổ Chim, Rossoneri sẽ thiếu 2 tân binh Philippe Mexes và Taye Taiwo vì chấn thương và án treo giò. Nesta nhận xét: “Mùa qua, hàng phòng thủ của chúng tôi đã chơi rất tốt, đặc biệt là trong chặng lượt về của chiến dịch. Bây giờ chúng tôi bổ sung thêm những cầu thủ trẻ khỏe như Mexes và Taiwo, trong lúc chúng tôi vẫn giữ được trung vệ xuất sắc nhất thế giới, Thiago Silva. Vì thế hàng phòng thủ của chúng tôi mùa tới sẽ rất chặt chẽ”.
Millan có thể mất Abate
Đội hình dự trận Siêu cúp Italia trên sân Tổ Chim, vốn đã mất tiền vệ Mathieu Flamini giờ đối mặt với việc mất thêm hậu vệ cánh Ignazio Abate vì bị… cúm.
Hậu vệ phải sung sức này đã bỏ lỡ buổi tập hôm qua ở Bắc Kinh vì có triệu chứng cúm. Cầu thủ đa năng Daniele Bonera đã thay thế Abate trong đội hình chính và có thể chơi tốt vai trò của mình trong trận đấu vào thứ Bảy tới. HLV Allegri vẫn hy vọng là Abate có thể hồi phục tốt để tham gia trận derby thành Milan bên ngoài nước Ý.
Mỗi ngày, các cầu thủ Milan ra sân tập đều có không dưới 2.000 khán giả Trung Quốc dự khán. Các CĐV (người Trung Quốc) của Milan và Inter chỉ kéo đi xem đội nhà tập chứ không xem đối thủ. Bầu không khí cuồng nhiệt trên sân bóng Bắc Kinh khiến tiền đạo Alexandre Pato hết sức ấn tượng: “Quả là một trải nghiệm lớn lao khi đến nơi có rất nhiều CĐV vui vầy như thế này. Điều đó mang lại ấn tượng mạnh, nhưng chúng tôi biết rằng để giành được thêm nhiều CĐV mới, chúng tôi phải chơi tốt. Đây sẽ là một trận derby khác lạ, khác rất nhiều so với ở San Siro. Có người nói là thà chơi trận derby ở đây hơn là ở Milan. Đó là lý do vì sao chúng tôi có thể vui thú với trận cầu này. Tôi còn hợp đồng với Milan đến 2014. Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến trong 3 năm nữa nhưng tôi cam đoan là tôi sẽ ở lại đây cho đến hết hợp đồng của mình”.
TIẾN TRUNG
Sneijder chọn Siêu cúp trên Man.United
Trước lời đồn cứ lan rộng về tương lai mình, tiền vệ Wesley Sneijder đã dội gáo nước lạnh lên dư luận khi quả quyết là muốn thắng Siêu cúp Italia cùng Inter.
Tiền vệ người Hà Lan đã bay sang Bắc Kinh cùng Inter Milan nhưng những lời đồn tai quái cứ bám theo anh. Báo chí tin rằng rốt cuộc anh cũng sẽ từ bỏ Inter để gia nhập Manchester United cho dù có phải cắt giảm mức lương theo lời yêu cầu của… Sir Alex. Hôm qua, Wesley Sneijder đã đưa ra những tuyên bố rắn rỏi để dập tắt những tin đồn về tương lai mình: “Tôi là cầu thủ bóng đá, tôi có nhiều mục tiêu và tôi muốn đoạt lấy bởi vì tôi luôn vui thú với chiến thắng. Thứ Bảy này sẽ là thách thức lớn đầu tiên ở mùa này. Chơi trận Siêu cúp Italia ở Bắc Kinh là điều rất thú vị và chiến thắng sẽ mang đến niềm vui to lớn. Hơn thế, đây lại là trận derby và dĩ nhiên, đụng độ Milan sẽ mang đếnh một trận cầu vĩ đại”.
![]() |
Tiền vệ Wesley Sneijder (Inter) không bỏ qua cơ hội chơi trận Siêu cúp ở Bắc Kinh |
Trận cầu lớn cần những ngôi sao lớn và Sneijder thừa nhận: “Tôi thực sự hài lòng khi xuất hiện ở đây. Tôi thích xứ sở và con người Trung Quốc. Chứng kiến tất cả nhiệt tình của Nerazzurri, chúng tôi tin toàn đội có động lực lớn lao để thắng giải như một món quà tặng các CĐV Trung Quốc của Inter”.
“Tôi chưa bao giờ đến đây và thực sự vui thú với cảnh quan và bầu không khí nơi này. Quả thực là tôi không kỳ vọng bất cứ điều gì tốt đẹp như thế này. Tôi thấy quá nhiều CĐV, những người hết sức cuồng nhiệt. Đây quả là xứ sở kỳ diệu nơi bóng đá là một thể thao rất được hâm mộ”.
Người ta nghi ngờ tương lai của Sneijder một phần cũng vì anh buộc phải chơi sâu hơn vị trí sở trường để đáp ứng yêu cầu chuyến thuật của tân HLV Gian Piero Gasperini vốn chủ trương chơi theo hệ thống 3-4-3. Nhưng Sneijder quả quyết: “Gasperini đã làm tốt công việc của mình và ông đưa ra một số thay đổi. Tất cả chúng tôi đều đang ổn định và hòa nhâp tốt vào hệ thông mới. Chúng tôi sẽ chơi theo chiến thuật của mình và sẽ thành công vì chính sự mới mẻ của hệ thống”.
“Tôi đã chơi dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV và mỗi người đều có cách huấn luyện khác, có triết lý khác nhau và cả chiến thuật khác nhau. Nhưng Jose Mourinho vẫn còn là người tôi thích nhất, cả trên cương vị HLV lẫn ở khía cạnh con người”.
*Inter lo lắng chấn thương của Stankovic
Nỗi lo chấn thương không chỉ lan tỏa trong đội hình Milan mà lan sang cả Inter. Trước trận Siêu cúp Italia ở Bắc Kinh, Inter chợt lộ lên vẻ lo lắng khi tiền vệ kỳ cựu Dejan Stankovic vắng mặt trong trận đá tập hôm qua vì chấn thương. Nerazzurri không tập trên sân Công nhân như lệ thường mà dành thời gian không ít để làm quen với sân Tổ Chim, nơi tổ chức trận Siêu cúp vào thứ Bảy.
Những bài tập chiến thuật kết thúc bằng một trận đấu tập. Tuy nhiên, tiền vệ Stankovic đã buộc phải rời sân sớm mà không tham gia trận đấu tập vì dính chấn thương đầu gối. Khả năng hồi phục của cầu thủ tuổi 30 này đang là điều khiến Ban y tế Inter đau đầu khi chẳng còn bao nhiêu thời gian trước lúc xung trận.
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Depay muốn tiếp tục chiến đấu tại Barca
-
Griezmann và cái khó của Atletico Madrid
-
Carvalho đến Liverpool để trở thành “cầu thủ hay nhất thế giới”
-
Biết khó, nhưng Bernardo Silva vẫn hướng về Barca
-
De Gea hào hứng về tương lai của Quỷ đỏ
-
Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona
-
Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah