Ngược dòng ngoạn mục, từ thế bị dẫn trước với tỷ số 1-3 trong loạt trận chung kết NBA mùa giải năm nay, Cleveland Calvaliers đã ép Golden State Warriors của Stephen Curry phải bước vào trận đấu cuối cùng, cũng là trận đấu quyết định – trận đấu thứ 7 của loạt trận chung kết.
Chiến thắng có điểm số nghẹt thở 105-101 được truyền cảm hứng từ màn trình diễn quá đỗi xuất sắc của LeBron James (ảnh trái) đã giúp cho Calvaliers cân bằng tỷ số 3-3. Chưa bao giờ, giới mộ điệu NBA lại được chứng kiến một trận chung kết hấp dẫn và nghẹt thở đến từng giây phút cuối cùng như trận đấu này.

James đã hoàn toàn làm lu mờ “siêu sao bắn bóng 3 điểm” Curry khi ghi đến 41 điểm, tung ra 11 đường kiến tạo và thắng trong 8 tình huống tranh bóng bật bảng. Thành tích này xuất sắc hơn rất nhiều so với 30 điểm mà Curry ghi được, và tự bản thân nó đã tạo ra sự khác biệt rất nhiều trong trận đấu diễn ra ngay trên sân nhà. HLV của Calvaliers, ông Tyronn Lue vui sướng thốt lên: “Cậu ấy lại có thêm một trận đấu nữa thật khó thể tin nổi. Đó là những gì mà chúng tôi mong chờ từ LeBron, và đó là những gì mà cậu ấy đã làm trong suốt sự nghiệp của mình. Vì thế, chỉ cần thêm một trận đấu nữa thôi, và chúng tôi cần thêm một màn trình diễn xuất sắc khác từ cậu ấy. Đó là LeBron lấy lại đỉnh cao phong độ. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”.
Nên nhớ, trong trận đấu trước đó, trận đấu thứ 5, khi Calvaliers đang ở thế dựa lưng vào tường vì bị dẫn trước 1-3 sau 4 cuộc tranh tài đầu tiên, và khi đó, báo giới nói rằng, Curry và các đồng đội đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch NBA của mùa giải 2015-2016, Warriors chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, James đã tỏa sáng, cũng ghi được 41 điểm và thậm chí có đến 14 pha tranh bóng bật bảng thành công. James chính là nguồn cơn khiến Curry trở nên “tầm thường”. Và giờ đây, anh đang đứng trước cơ hội đưa Calvaliers giành lấy danh hiệu đầu tiên trong lịch sử, nhưng sẽ là danh hiệu thứ 3 trong sự nghiệp của anh…
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Roller sports hướng đến chuyên nghiệp hóa
-
Hai golf thủ Thảo My, Bảo Nghi đứng trước cơ hội đấu với cựu số 1 thế giới
-
Các VĐV karate trẻ mạnh nhất tranh tài tại giải quốc gia
-
Cờ vua nữ Việt Nam thua Philippines tại ván áp chót Olympiad
-
Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 9
-
Đội cờ vua nữ Việt Nam thua 2 trận liên tiếp tại Olympiad
-
Gian nan giữ lấy “lửa nghề”
-
“The Last Stylebender” Israel Adesanya: Muốn báo thù “Po Atan” Alex Pereira ở UFC 281 - sau khi thua 2 lần trên sàn kickboxing
-
Giải golf Saigontourist Group Vì cộng đồng lần thứ 16 gây quỹ từ thiện 1 tỷ đồng
-
Mã Minh Cẩm và Nguyễn Huỳnh Phương Linh sát cánh cùng nhau ở giải Billiard PBA Team League