Navibank Sài Gòn chỉ về thứ 8 ở V-League mùa này - thành tích đáng thất vọng nếu biết rằng, chỉ tiền mua cầu thủ, đội bóng này đã chỉ tới gần 70 tỷ đồng để đưa về tới 14 ngôi sao. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang khát một danh hiệu, để “rửa mặt”!
70 tỷ đồng mua về 14 cầu thủ, Navibank Sài Gòn không len nổi vào top 5 V-League như mục tiêu hồi đầu mùa. Thất vọng hơn, hàng loạt ngôi sao của Navibank Sài Gòn chỉ là những cá nhân đơn lẻ, họ chưa từng được xem là đội bóng mạnh. Đầu mùa, HLV Mai Đức Chung nói rằng, Navibank Sài Gòn cần thời gian để tìm ra chất keo kết dính, cuối mùa, ông Chung chẳng thể tìm được lý do biện mình cho cái vị trí thứ 8 đáng thất vọng.
May cho ông Chung và dàn sao dưới trướng, ngay trước mắt họ, chiều nay lúc 15g30 ở sân Thống Nhất, có chiếc “phao cứu sinh” đang chờ họ. Nếu giành cúp QG, ông Chung và học trò sẽ “rửa mặt” bởi suy cho cùng với một đội bóng non trẻ, lấy tiền làm động lực như Navibank Sài Gòn, chiếc cúp QG cùng một suất dự AFC Cup, có thể xem là thành công. Ông Chung và dàn sao hẳn hiểu rõ điều này. Thế nên ngay khi hòa với SHB Đà Nẵng ở vòng cuối, Navibank Sài Gòn chỉ có đúng một ngày nghỉ rồi vội vã hội quân “luyện công” chờ Sông Lam Nghệ An.
![]() |
Chiều nay, SLNA hay N.Sài Gòn (phải) sẽ lấy Cúp? Ảnh: Nguyễn Nhân |
Sông Lam, sau khi giấc mơ V-League thành hiện thực, đã không còn duy trì thứ “kỷ luật thép” nữa. Xả trại, báo công, liên hoan ăn mừng liên miên, mãi tới chiều 25, thầy trò Hữu Thắng mới Nam tiến và chỉ có một buổi tập trước trận chung kết.
Sông Lam Nghệ An vừa vô địch V-League nhưng thẳng căng mà nói, họ chẳng hơn được Navibank Sài Gòn về lực lượng. Nếu Sông Lam có những Fargan, Nguyễn Hoàng Helio, thì Navibank Sài Gòn cũng có thể lấy Vicent hay Edene là chỗ dựa. Về nội lực, Sông Lam cậy nhờ dàn binh trẻ, đã ăn tập với nhau cả chục năm thì Navibank Sài Gòn cũng sở hữu Quang Hải, Tài Em, Được Em… những cầu thủ nội đắt giá.
Theo lẽ thường Sông Lam đang đà hưng phấn sẽ nhấn ga giành nốt chiếc cúp QG nhất là khi họ sẽ nhận được sự cổ động lớn của CĐV nhà ngay trên sân Thống Nhất. Nhưng xứ Nghệ, sau chiếc cúp, không chỉ toàn màu hồng. Cơn “mưa tiền thưởng” hóa ra chỉ là những lời hứa. Vì thế, thấy trò Hữu Thắng đến Sài thành với không ít cái đầu nặng trĩu. Ở vòng 23 V-League, khi Sông Lam chịu sức ép dữ dội từ Hà Nội T&T, họ đã có chiến thắng rất dễ dàng trước Navibank Sài Gòn với tỷ số 3-1 ở sân Vinh. Người ta nói, trận đó đội bóng của ông Chung đã lỏng chân, một cách…có tính toán.
Không hơn đối thủ ở lực lượng, phong độ, nhưng có vẻ như Navibank Sài Gòn “máu” cúp hơn. Sông Lam đã no đủ danh hiệu, những cái đầu thất vọng vì cơn mưa tiền thưởng không tới có kéo theo những đôi chân mỏi mệt? Và nếu trận thua 1-3 cách đây 3 tuần ở Vinh có “mùi”, Navibank Sài Gòn sẽ có được chiếc “phao cứu sinh” ở sân Thống Nhất chiều nay! Dự đoán: Navibank Sài Gòn thắng 1-0.
Tường Khôi
|
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 trước đội tuyển nữ Pháp
-
CLB TPHCM - Thanh Hóa: Cân sức (19g15, ngày 2-7)
-
Hoàng cao ở SPL - S4: Tâm sự người chiến binh phải ngồi trên khán đài, nỗi đau khi bị hiểu lầm và khả năng không chơi giai đoạn 2
-
Hải Phòng – Sài Gòn FC: Khó cho đội khách (18g, ngày 2-7)
-
HLV Việt Nam để ý Ronaldo của U19 Indonesia
-
Trận ĐT nữ Pháp - nữ Việt Nam: Hơn 10.000 vé đã được bán ra
-
HLV của Pau FC không nghĩ Quang Hải là Messi
-
Vòng 5 giải hạng Nhất – LS 2022: Nhóm đầu bứt tốp?
-
Đội tuyển nữ Việt Nam tập làm quen sân State de la Sources
-
Becamex Bình Dương tiếp nhận cầu thủ trẻ từ Trung tâm HL&TĐ TDTT Bình Dương