Cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2016
Tuy còn chặng cuối vào sáng nay từ Vũng Tàu đi Bình Dương (120km), nhưng có thể đánh giá chất lượng cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2016 tăng lên đáng kể. Một trong những nguyên nhân đó đến từ các vị khách mời, nhất là đội đua Nhật Bản.
Chưa bao giờ một giải đua trong nước lại mời được số lượng khách quốc tế đông như thế. Điều này chứng tỏ rằng uy tín của giải tăng lên, thu hút sự quan tâm của bạn bè trong châu lục. Cuộc đua năm nay, lần đầu tiên các tay đua trong nước phải thi đấu số chặng cao đến thế (9 chặng) và phải chinh phục 3 ngọn đèo Bảo Lộc, Prenn, Vĩnh Hy rất khó khăn. Thế nhưng, số lượng VĐV Việt Nam không thể hoàn thành thấp hơn rất nhiều so với giới chuyên môn dự đoán.
Nhờ có các VĐV nước ngoài, tốc độ trung bình của cuộc đua năm nay rất cao. Ngay cả chặng 6 có đèo Vĩnh Hy độ dốc khá lớn, tốc độ trung bình của chặng đã đạt 38 km/giờ. Bên cạnh đó, việc mời đội mạnh Nhật Bản, các tay đua Việt Nam học hỏi rất nhiều.

Tuy lần đầu tiên tham dự giải nhưng đoàn Nhật Bản đã thi đấu rất chuyên nghiệp. Ảnh: Anh Tài
Đầu tiên là cách chơi rất chuyên nghiệp của Nhật Bản. Họ chơi rất sòng phẳng và không tính toán nhiều như cách đua của các đội trong nước. Các tay đua Nhật Bản sẵn sàng tấn công, tay đua nào mạnh thì đi chứ không phải dạng kèm cặp. Có thể Nhật Bản chọn giải này là nơi rèn luyện, không đặt nặng kết quả nhưng cách thi đấu của họ rất hiện đại. Thậm chí ở 2 chặng cuối vừa qua, họ sử dụng chiến thuật bảo vệ áo vàng, nhưng không vì thế họ không đánh các giải thưởng chặng. Vì thường ở các cuộc đua trong nước, khi đội nào đang nắm giữ các danh hiệu, những chặng cuối họ thường “nhả xương” để cho các đội khách tìm kiếm giải thưởng chặng. Ngoài ra, sự có mặt của các tay đua quốc tế sẽ giúp các tay đua Việt Nam quyết tâm hơn. Chính nhờ sự quyết tâm mà họ đeo bám được tốc độ cao của các tay đua khách mời. Qua đó, trình độ của chúng ta từng bước cải thiện.
Trưởng ban tổ chức giải Ngô Văn Lui cho biết: “Sự góp mặt của các đội đua quốc tế giúp giải nâng tầm cả chất và lượng. Ngay sau khi kết thúc giải, chúng tôi sẽ mời 6 đội đua này tiếp tục dự giải năm sau. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục mời thêm 1 số đội mạnh để các tay đua Việt Nam có thể cọ xát và đánh giá thực lực của mình so với bạn bè thế giới”.
Chặng 8 diễn ra sáng qua từ Phan Thiết đi Vũng Tàu, tay đua Nguyễn Thị Thật (Lộc Trời An Giang) rút thắng Phạm Hồng Loan (Phân bón Con Voi), Thúy Liên (VUS TPHCM) về nhất chặng. Với thành tích này, Nguyễn Thị Thật chắc chắn mặc chiếc Áo xanh với điều kiện hoàn tất cuộc đua. Chiếc áo vàng sau 8 chặng vẫn thuộc về Hiromi (Nhật Bản) và Nhật Bản vẫn đứng đầu giải đồng đội.
Quang Trực
Các tin, bài viết khác
-
Poirier vs. McGregor II: “Viên kim cương” muốn cả anh, cả “Gã điên Ailen” đều phải đổ máu
-
Arslanbek Makhmudov: Sự trỗi dậy của một sư tử từ Nga khác trong làng quyền hạng nặng
-
Mỹ nhân Sofia Kenin: Sẵn sàng thọ giáo Novak Djokovic cách bảo vệ danh hiệu Australian Open
-
Canelo Alvarez: Thượng đài 3, 4 lần trong năm 2021, quyết “nhất thống giang hồ” hạng siêu trung
-
“Tia chớp” Ryan Garcia: Đấm gục Campbell bằng “tuyệt chiêu” body-shot của Canelo, thắng trận KO đầu tiên năm 2021
-
Mã Minh Cẩm rời giải Billiards PBA Tour với phần thưởng 100 triệu đồng
-
Mã Minh Cẩm lại đánh bại “thiên tài” billiards thế giới Caudron ở giải PBA Tour
-
Mã Minh Cẩm thắng giòn giã trong ngày đầu năm mới ở giải Billiards PBA Tour
-
“Sư tử trắng nước Nga” Alexander Povetkin: Tôi sẽ không đấu với Oleksandr Usyk, chúng tôi có mối quan hệ hữu hảo
-
Ngô Đình Nại “ra mắt” không thành công ở giải Billiards PBA Tour