Không riêng gì Olympic Bắc Kinh 2008, mà ngay tại các tour đấu Golden League, Grand Prix Series, giới chuyên môn cũng đã được chứng kiến sự thăng hoa của các cự ly tốc độ. Đó là nơi diễn ra những cuộc bứt phá ngoạn mục của các VĐV xuất sắc nhất năm ở các cự ly 100m, 200m và 400m.
NAM: TIÊU ĐIỂM USAIN BOLT
Cách đây 6 năm, Usain Bolt vẫn chỉ là một cái tên lạ, một VĐV chỉ được xếp vào diện tiềm năng. Năm 2002, khi anh 15 tuổi, Bolt lấy HCV ở cự ly 200m trẻ thế giới nhưng với các nhà chuyên môn, đấy vẫn chưa phải là sự kiện quá đặc biệt. Và quả là đúng như đánh giá của nhiều người, tương lai của Bolt nằm ở… tương lai!
Năm 2008 chứng kiến sức bứt phá thần kỳ của VĐV người Jamaica, đặc biệt ở Olympic Bắc Kinh 2008 trên 3 cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Nhưng trước đó, năm 2007, Bolt đã thử sức ở cự ly ngắn nhất 100m và thành tích chỉ dừng ở mức 10"03. Lúc ấy, đấy là thành tích tốt nhất của Bolt.
Thế nhưng, Bolt bắt đầu chứng tỏ mình là ông vua mới trên đường chạy cự ly ngắn thế giới ngay tại Jamaica vào tháng 5 vừa qua.
![]() |
Usain Bolt không có đối thủ trên đường chạy ngắn thế giới. |
Tại giải vô địch quốc gia 2008, Bolt chạy 100m chỉ hết 9"76 ở chung kết, để ngay lập tức được coi như niềm hy vọng của điền kinh Jamaica tại Olympic Bắc Kinh 2008, bên cạnh nhà vô địch thế giới Asafa Powell.
Trên đất Mỹ, Bolt đã lập kỷ lục thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp ở cự ly 100m với thành tích 9"72 tại New York City. Ở giải điền kinh Thụy Điển mở rộng 2008, Bolt đã qua mặt người đồng hương Powell để lên ngôi với thành tích 9"88 (Powell kém 1% giây).
Nhưng ngay cả khi Bolt gây ấn tượng mạnh, nhiều nhà chuyên môn vẫn không tin tưởng vào chiến thắng thần kỳ của anh ở Olympic 2008. Đơn giản ở chỗ, khi ấy, Powell và Tyson Gay (Mỹ) mới được coi là hai gương mặt sáng giá nhất cho chiếc HCV 100m.
Thành tích 9"77 của Gay khiến nhiều người đánh giá khả năng chiến thắng của anh là cao nhất. Chưa hết, Tyson Gay suýt chút nữa được công nhận thành tích 9"68, nhưng tiếc rằng rốt cuộc giới chuyên môn không thể chấp nhận vì sức gió ngoài quy định.
Mọi sự kỳ vọng ở Gay, ở Powell bỗng chốc nhạt nhòa trước chiến tích quá ấn tượng của Usain Bolt ở Olympic Bắc Kinh 2008. Bolt trở thành “vua tốc độ” thế giới trên tất cả các cự ly ngắn 100m, 200m và 4x100m. Đáng kinh ngạc hơn, Bolt đã xô ngã 3 kỷ lục thế giới để khép lại năm 2008 trước sự khâm phục của hầu hết các đồng nghiệp.
Bolt sẽ chẳng dừng ở đó. Chắc chắn là như vậy, bởi lẽ mục tiêu mới của anh chính là xô ngã những kỷ lục của chính mình, đồng thời xô ngã thêm kỷ lục 400m mà huyền thoại Michael Johnson từng lập nên trước đây.
Chỉ ngay sau khi Bolt giành chiếc HCV 100m, nhiều người đã khẳng định rằng đây là kỳ Olympic của riêng Usain Bolt. Thế nên, khi Bolt về nhất cự ly 200m và 4x100m tiếp sức nam, chẳng ai còn ngạc nhiên nữa.
Người ta đồ rằng, nếu Bolt dự thêm cự ly 400m ở kỳ Olympic vừa qua, khả năng chiến thắng của anh rất lớn. Thế nhưng, có vẻ như Bolt muốn lập nên chiến tích mới ở tương lai mới…
NỮ: LẠI LÀ NGƯỜI JAMAICA QUYẾT ĐỊNH!
Trong năm thăng hoa, điền kinh Jamaica tiếp tục chứng tỏ họ đã trở thành thế lực mới của làng chạy ngắn thế giới. Sau chiến thắng tuyệt đối của Usain Bolt, người đồng nghiệp nữ Shelly Ann Fraser cùng hai đồng đội Kerron Stewart và Sherone Simpson chiếm lĩnh hoàn toàn ở cự ly 100m. Tất nhiên, khát vọng chiến thắng của điền kinh Jamaica chưa dừng lại ở đó.
Trên cự ly 200m nữ, Veronica Campbell Brown lại khiến người Mỹ tủi hổ khi chiếm lấy chiếc HCV Olympic với thành tích 21"74.
![]() |
Shelly Ann Fraser góp phần giúp điền kinh Jamaica thống trị các cự ly ngắn ở Olympic. |
“Không thể đánh bại người Jamaica ở Olympic Bắc Kinh 2008”, chính ngôi sao của điền kinh nữ Mỹ, Allyson Felix, cũng đã thừa nhận điều đó.
Đã lâu lắm rồi, người Mỹ mới lâm vào cảnh thất bại thảm hại ở một kỳ Olympic trên các cự ly ngắn. Thua ở nội dung nam, thua tiếp ở nội dung nữ. Và ngay cả ở cự ly hy vọng cuối cùng là tiếp sức, họ vẫn không thể trở lại là chính mình.
Rất nhiều người đã không thể tin nổi với trình độ hoàn hảo như những ngôi sao Mỹ lại có thể để rơi gậy trên đường chạy vốn dĩ họ luôn là người mạnh nhất.
Jamaica và Nga đã lên ngôi, để lại sau lưng họ là nỗi thất vọng lớn lao của người Mỹ. Cái thua của điền kinh Mỹ chính là vì họ quá tự mãn với tên tuổi, với những chiến tích trước đây của mình. Nhưng cũng có thể hiểu rằng bởi Jamaica quá xuất sắc trong năm 2008…
NGUYÊN KHANG
(Theo báo nước ngoài)
Các tin, bài viết khác
-
Hàng công bùng nổ đưa Atletico lên ngôi đầu
-
FIFA đình chỉ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ
-
Bóng đá Ý và câu chuyện đầy nhân văn
-
Liverpool thiếu tiền đạo để đối đầu Man.United
-
Liverpool chia điểm bởi Crystal Palace, kém ngôi đầu 4 điểm
-
Tay đua nổi danh Tom Dumoulin “treo xe” ở tuổi 31
-
Câu trả lời trên sân cỏ
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải
-
Juventus vs Sassuolo 3-0: Di Maria volley đẹp mở bàn, Dusan Vlahovic tỏa sáng cú đúp bàn thắng, Juve thắng dễ ngày ra quân Serie A