Hai trận, bỏ túi 6 điểm tuyệt đối bên cạnh việc chưa để thủng lưới giúp Nam Định trở thành đội bóng đáng gờm ở giải hạng Nhất 2016. Có thể màn trình diễn vừa qua của thầy trò HLV Phạm Hồng Phú chưa thật sự thuyết phục nhưng với tinh thần chiến đấu cho tới tận giờ chót đủ giúp họ bay cao.
Với nhiều người, 2 chiến thắng vừa qua của đội bóng thành Nam có thể được coi là may mắn nhưng thành quả mà họ thu được đáng được coi trọng khi cùng thắng với cùng tỷ số 1-0 ở giờ đá thêm. Ở ngày khai mạc tiếp Phú Yên, phải đợi tới phút 90+5 Sỹ Minh mới ghi bàn thắng quý giá mang lại niềm vui cho khán giả nhà. Nhiều CĐV tràn vào sân dẫu khiến BTC sân Thiên Trường bị phạt song điều đó cho thấy những người hâm mộ bóng đá nơi đây hẳn còn yêu và đầy nhiệt huyết với đội bóng của mình. Một tuần sau, cũng phải chờ tới những phút bù giờ Hữu Quý mới “nổ súng” giúp đội khách Nam Định rời Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với 3 điểm, qua đó vươn lên ngôi số 1, hơn ứng cử viên thăng hạng TPHCM 2 điểm.

Nam Định trở thành đội bóng đáng gờm ở giải hạng Nhất 2016. Ảnh: Quang Minh
Chưa hết, ở trận đấu chính thức của mình ở mùa giải 2016 đội bóng thành Nam còn bỏ túi chiến thắng 2-0 trước Phú Yên ở vòng 1 Cúp quốc gia. Hai bàn thắng của họ ở trận này cũng đến vào cuối trận với nỗ lực của Hữu Khôi (76’) và Minh Tuấn (81’).
Thành quả đầu mùa của Nam Định có nét gì đó hao hao Leicester ở giải Ngoại hạng Anh mùa này hay gần hơn là của Hải Phòng ở sân chơi V-League 2016. Có thể họ không đá hay, đá đẹp nhưng hiệu quả thì khó có ai sánh bằng. Với Nam Định tinh thần chiến đấu của họ quả thật đáng nể - luôn cố gắng đến tận giờ chót với danh sách ghi bàn trải trên cả 3 tuyến.
Nam Định từng lập kỷ lục buồn 2 năm rớt 2 hạng (2010 rớt khỏi V-League và 1 năm sau rơi xuống giải hạng Nhì), cũng như phải mất 3 mùa nữa mới quay lại giải hạng Nhất nên họ khát khao làm lại và đang dần hái quả ngọt. Và với những gì thể hiện từ đầu giải, người thành Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới ngày quay lại sân chơi cao nhất quốc gia. Các đối thủ lăm le lên hạng như TPHCM hay Viettel cần hết sức dè chừng!
| |
Đức Trung (Đồng Nai)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018