Sự chuẩn bị cho Wimbledon 2012 của Rafael Nadal đã bị một đòn giáng nặng nề khi anh thua ngay ở trận đấu thứ 2 tại giải làm nóng Gerry Weber Open 2012 (Halle) trước Philipp Kohlschreiber (Đức, hạng 34 ATP) với điểm số 3/6, 4/6. Trận thua này cho thấy, dù tiếp tục thống trị “vương triều” sân đất nện, không có gì bảo đảm Nadal sẽ chơi thành công trên mặt sân cỏ tại London.
![]() |
Rafael Nadal trong trận thua Philipp Kohlschreiber. |
Thật ra trận thua bất ngờ của Nadal ở Halle (Đức) năm nay là có… cơ sở. Trước đây, trong lần đầu tiên tham dự giải đấu tại Halle năm 2005, Nadal đã thua ngay ở vòng 1 trước tay vợt người Đức khác là Alexander Waske với điểm số 4/6, 7/5, 3/6. Trong trận thua Kohlschreiber, Nadal đã chơi không tốt ở cú giao bóng 1, sớm để thua break-point và bị dẫn 0/2. Tay vợt người Đức sau đó đã “thừa thắng xông lên”, giành quyền kiểm soát ván đấu đầu tiên sau vỏn vẹn hơn nửa giờ. Trong ván thứ 2, Nadal cứu mình thoát khỏi 2 break-point trong rơ đầu tiên và bỏ lỡ cơ hội thắng break-point 3 lần trong rơ đấu thứ 4. Sau đó, Nadal đã bị trừng phạt vì bỏ lỡ cơ hội để Kohlschreiber thắng break-point quan trọng, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 6/4…
Nadal cho biết với vẻ luyến tiếc: “Tôi đã từng nói trước trận đấu này sẽ rất khó khăn. Đối thủ của tôi chơi rất giỏi trên mặt sân này. Anh ấy đã chơi rất cơ động, giao bóng và trả giao bóng cũng rất tốt. Anh ấy đã chơi tốt hơn tôi. Mỗi khi anh ấy cầm giao bóng, tôi lại đối mặt với rắc rối. Tôi không có đủ năng lượng để xoay chuyển tình thế. Sau thất bại này, tôi sẽ trở về Mallorca để nghỉ ngơi. Dù rằng tôi không thể tập luyện trên mặt sân cỏ ở đó, nhưng lúc này, tốt nhất là tôi nên xa rời sân tập trong vài ngày. Đây là thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn cùng với gia đình, bạn bè. Tôi đã thi đấu gần như trong mọi trận đấu kể từ giải đấu Indian Wells trên đất Mỹ cho đến nay. Khi đã sẵn sàng quay trở lại, tôi sẽ đi thẳng đến Wimbledon!”.
Đối với Kohlschreiber, đây là một trận thắng có rất nhiều ý nghĩa: “Đối với tôi, chắc chắn đây là chiến thắng hay nhất. Việc đánh bại một tay vợt đã thắng đến 11 danh hiệu Grand Slam và rất nhiều ngôi vô địch lớn nhỏ khác quả là một chiến tích thật tuyệt vời. Đương nhiên, tôi là một người rất thực tế, bởi anh ấy hiện không có phong độ cao nhất. Nhưng đối với tôi, có lẽ đây là một trận đấu hay nhất trên mặt sân cỏ từ trước cho đến nay”.
| |
Tiểu Phi
Các tin, bài viết khác
-
Lý Hoàng Nam quyết tìm lại ngôi vương ở giải quần vợt VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Australian Open: Diễn biến hỗn loạn quanh vụ 72 tay vợt bị cách ly hoàn toàn
-
Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open
-
Dương tính với Covid-19, Sandgren vẫn đến Australian Open, HLV của Thiem thì chưa
-
Kết quả Abu Dhabi, Antalya & Delray Beach Open (mới cập nhật) - Sabalenka, De Minaur và Hurkacz giành danh hiệu đầu năm
-
Kết quả Abu Dhabi Open (mới cập nhật) - Sakkari “lật đổ” Kenin, Kudermetova loại Svitolina
-
Kết quả Abu Dhabi Open (10-1-2021) - Sofia Kenin và Elina Svitolina chật vật vào tứ kết
-
Kết quả Abu Dhabi Open (9-1-2021) - Svitolina hạ Zvonareva trong “trận đại chiến Nga - Ukraine”
-
Kết quả Abu Dhabi Open (8-1-2021) - Sofia Kenin thắng may mắn