
* Xác nhận quay lại ở Vina del Mar vào ngày 4-2, nhưng đầu gối vẫn... còn đau
Lần này, thông tin Rafael Nadal sẽ tái xuất không gây ra sức nóng mà trái lại, gây ra sự nghi ngại trong dư luận. Chính anh đã dời kế hoạch quay trở lại của mình từ mãi cuối năm ngoái cho đến… thứ Ba tới (ngày 4-2) - cũng khiến mọi người nghi ngờ khi anh cho biết đầu gối vẫn còn đau (!?) và anh không đặt nặng kỳ vọng ở lần tái xuất này. Nếu như vậy, Nadal tái xuất để làm gì? Chỉ để trấn an dư luận rằng anh… vẫn ổn, chưa có dấu hiệu từ bỏ quần vợt chuyên nghiệp hay thật sự đó chỉ là đòn gió?

Rafael Nadal trong một buổi tập gần đây ở trên đảo Mallorca (cũng nên lưu ý rằng… đầu gối của anh không hề bị băng).
Kế hoạch quay trở lại vào cuối mùa giải trước của Nadal bị tạm hoãn vì bị… bệnh, nhưng giới thạo tin cho biết chỉ là đòn gió vì đầu gối của anh vẫn bị đau. Giờ đây, thông tin đầu gối vẫn còn đau đã được Nadal xác nhận. Trả lời phỏng vấn của AP hôm thứ Tư, Nadal phát biểu rất thật: “Cho dù đầu gối của tôi đã tốt hơn nhưng thỉnh thoảng… nó vẫn còn đau. Nhưng không sớm thì muộn, tôi cũng phải quay trở lại. Việc tôi thi đấu ở các giải đấu tại khu vực châu Mỹ La tinh sẽ rất hữu dụng cho hành trình dài hơi của việc tái xuất hiện!”.
Các giải đấu tại khu vực châu Mỹ La tinh là loạt giải VTR Open (Vina del Mar, Chilê - khai diễn vào ngày 4-2), Brazil Open (Sao Paulo, Brazil - khai diễn vào ngày 11-2) và Mexico Open (Acapulco, Mexico - khai diễn vào ngày 25-2). Có một điểm chung với cả 3 giải đấu này - các trận đấu đều diễn ra trên sân đất nện và… không thu hút nhiều tay vợt mạnh tham gia. Với tình trạng chưa thể tìm được phong độ cao nhất, việc Nadal lựa chọn những giải đấu “mềm” này là hoàn toàn phù hợp. Nhưng liệu anh có cần… bi quan quá nhiều?
Sau khi thừa nhận mình vẫn còn bị đau gối, Nadal bày tỏ là mọi người không nên kỳ vọng quá nhiều vào anh: “Vâng, tôi sẽ tái xuất sau một thời gian dài vắng bóng, sau 7 tháng thì phải. Đương nhiên, động lực, khao khát và ảo tưởng sẽ rất lớn, tôi rất hạnh phúc khi được quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp, nhưng cũng chỉ có bản thân tôi mới hiểu cần phải kiên nhẫn để biết khi nào cái đầu gối của mình mới khỏi hẳn chấn thương. Điều quan trọng nhất đối với tôi vào lúc này là cái đầu gối, tôi có thể sẽ băng gối để ngăn ngừa cảm giác đau đớn và sau đó, nếu tôi vẫn có thể thi đấu ở 3 giải đấu này liên tục, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển tốt, bởi vì khi đó tôi sẽ có tới 3 tuần lễ để chuẩn bị cho quãng thời gian còn lại của mùa giải này!”.
Hiện tại, không chỉ Nadal mà ai cũng biết rằng 3 giải đấu ở châu Mỹ La tinh sẽ là giới hạn cho cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha. Nếu Nadal vượt qua được một cách toàn vẹn, anh sẽ thẳng tiến, sẽ có thể tiếp tục thi đấu quần vợt đỉnh cao, ngược lại, tin xấu nhất có thể cũng đến - Nadal phải giải nghệ như những gì người ta từng nghi ngại hồi năm 2009. Nadal thổ lộ: “Tôi biết 3 giải đấu đầu tiên sẽ rất khó tìm kiếm một kết quả khả quan, nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi sẽ cần thêm vài tuần lễ để chờ xem mọi thứ sẽ tiến triển theo chiều nào, liệu có lạc quan hay không”.
TIỂU PHI
|