Myanmar một lần nữa tái ngộ đối thủ đã từng thắng họ với tỷ số 1-0 trong giải đấu Tam hùng, tổ chức tại Singapore cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, mọi chuyện không có gì thay đổi. Đúng như tuyên bố của HLV Avramovic trước trận đấu, các chú sư tử tiếp tục vượt qua “ngựa ô” Myanmar với tỷ số 4-3, rộng đường cho những toan tính tiến vào chung kết.
|
Goh Tat Chuan (Singapore) tung cú vôlê trước khung thành Myanmar. |
Vào những phút đầu trận đấu Myanmar tự tin triển khai thế trận tấn công trước Singapore. Họ cố gắng chiếm thế chủ động trên sân, tuy nhiên, Singapore tỏ ra là một đội bóng có nhiều kinh nghiệm nên không dễ dàng để mất thế trận vào tay các cầu thủ trẻ của HLV Kolev. Hàng phòng ngự Singapore chơi khá tập trung và không mấy khó khăn để hoá giải các mũi tấn công của đội chủ nhà.
Ở hàng tiền vệ, Singapore tiếp tục thể hiện lối chơi khó chịu như họ đã từng thể hiện trước ĐT VN và ĐT Indonesia tại vòng đấu bảng: Tổ chức tranh cướp bóng quyết liệt bằng cách mỗi khi đối phương có bóng, ngay lập tức có ít nhất hai cầu thủ Singapore lao vào cản phá. Có thể nói rằng, ý đồ của Singapore đã khá rõ ràng, họ tìm cách triệt hạ lối đá của đối thủ, sau đó mới tính đến chuyện ghi bàn, nếu có cơ hội.
Cơ hội đã đến với đội khách: phút 21, Daniel Bennett tung cú sút từ khoảng 30m, bóng đập vào chân hậu vệ Kyaw Min Hlaing nảy vào góc cao khung thành khiến thủ môn Aung Aung Oo bó tay. Một bàn thắng quá may mắn cho đội khách.
Sau bàn thua, các cầu thủ Myanmar cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Tuy nhiên, sức tấn công của các học trò ông Kolev chưa đủ mạnh để áp đảo đối phương, mặt khác các cầu thủ Singapore chủ động phạm lỗi chiến thuật, vì vậy các pha lên bóng của Myanmar liên tục bị ngắt quãng.
![]() |
Soe Myat Min đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1. |
Sự trở lại của Yan Paing sau chấn thương, trong trận đấu với Thái Lan, đã tăng cường đáng kể sức mạnh cho đội chủ nhà. Phút 34, chính anh là người tạt đường bóng rất đẹp từ cánh trái vào khu vực cấm địa của đội Singapore, tạo điều kiện cho đội trưởng Soe Myat Min đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1. Chỉ 2 phút sau, Min Thu sút phạt từ một khoảng cách khá xa, chếch bên phải khung thành thủ môn Lewis, bóng đi căng, sát mép dưới xà ngang khiến Lewis tung người hết cỡ cũng không thể ngăn cản được bàn thua. 2-1 cho Myanmar.
Đúng như lời HLV Kolev khi dự đoán đây sẽ là một trận đấu nhiều kịch tính. Bởi, chỉ 3 phút sau, Agu Casmir đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng một pha đánh đầu sau đường chuyền của đồng đội Dickson. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số hoà 2-2.
Sang hiệp 2, HLV Ivan Kolev quyết định tăng cường hàng tiền đạo bằng cách tiền vệ Bo Bo Aung ra và đưa chân sút Myo Hlaing Win vào sân với hy vọng có thể thay đổi cục diện trận đấu, hướng đến một kết quả có lợi hơn cho Myanmar, khi đến làm khách trên sân của Singapore vào ngày 2-1-2005. Nếu duy trì được kết quả này, Singapore sẽ có lợi thế ở trận lượt về.
|
Niềm vui của các cầu thủ Singapore sau trận đấu. |
Đội bóng của HLV Avramovic tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự phản công và lợi thế về mặt tỷ số đã khiến họ tỏ ra kiên nhẫn hơn các học trò của ông Kolev. Phút 64, Agu Casmir tận dụng sự thiếu chặt chẽ của hàng thủ Myanmar, đột phá vào khu vực 16m50 sau đó trả bóng sang cho Noh Alam Shah, hạ thủ môn Aung Oo nâng tỷ số lên 3-2 cho Singapore.
Trước nguy cơ trắng tay ngay tại “sân nhà”, HLV Kolev chấp nhận mạo hiểm thay thế một hậu vệ bằng một tiền đạo (“thần đồng” San Day Thien vào thay Khin Maung Tun) để tạo thêm sức ép trên phần sân của đội khách.
Tuy nhiên, những thay đổi về nhân sự của HLV Kolev chưa kịp phát huy hiệu quả, Myanmar đã phải chịu bàn thua thứ 4 ở phút 82. Shahril Ishak thực hiện quả đá phạt ở góc hẹp bên phải khung thành Myanmar, bóng đi tầm thấp và bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Aung Oo. Bàn thua xuất phát từ sự lỏng lẻo của hàng thủ đội nhà.
Myanmar quả là một đội bóng có duyên với những phút đá bù giờ. Trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Soe Myat Min vẫn kịp đưa bóng vào lưới thủ môn Lewis, ấn định tỷ số 3-4. Đây là bàn thắng thứ 4 của anh ở giải đấu này.
Ghi 3 bàn, để lọt lưới tới 4 bàn ngay tại sân nhà là một kết quả không hề dễ chịu đối với thầy trò HLV Ivan Kolev. Thua trận này, nhiệm vụ của họ trở nên vô cùng khó khăn khi phải đến làm khách trong trận đấu lượt về trên SVĐQG Singapore.
Phát biểu sau trận đấu: |
(Theo Tiger Cup)
Các tin, bài viết khác
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte
-
Thể thao Việt Nam thành công về phương diện thành tích
-
Sau SEA Games 31, tuyển bóng chuyền nữ tập trung vào tháng 8
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023!
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022